542. LÚA CHÍN VÀNG ĐỒNG
Suy niệm Lc 10, 1-12
Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên, 01-10-2026
Gã tuần phiên, 13-9-2026
“Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa
và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người”.
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít…”
Lúa chín vàng đồng, mà thợ gặt thì ít
Hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến mau
Con chưa hề biết chuyện ruộng nương đâu
Sao dám được Chúa chọn làm thợ gặt
Chúa không chê con phàm trần, bụi đất
Tựa chiếc bình sành vỡ nát dễ như chơi
Chúa vẫn thương, vẫn lên tiếng gọi mời
Và chọn con vào đoàn người môn đệ
Sai con đi vào trần đời dâu bể
Như chiên con vào giữa chốn sói rừng
Với hành trang duy chỉ một Tin Mừng
Rằng Thiên Chúa Đấng Xót Thương cứu chuộc
Ôi thân phận thấp hèn vào đại cuộc
Bỗng kiên trì đứng trước mọi hiểm nguy
Có phải chăng nguồn ân sủng diệu kỳ
Luôn nâng đỡ độ trì người tín thác
Một mùa người đi qua dường ngơ ngác
Con chẳng là gì trong mắt thế nhân
Chỉ biết sống vui trong cuộc phong trần
Tin có Chúa đồng hành bên con mãi
Và hôm nay, chút đông thì sót lại
Tạ ơn Người, lòng con mãi còn vui
Vẫn câu thơ, vẫn nốt nhạc yêu đời
Vẫn tiếng hát ngợi khen Người muôn thuở….














Nhận xét góp ý