535b. TRỞ NÊN BÉ NHỎ (2)
Suy niệm Lc 9, 46-50
Thứ hai, Tuần 26 Thường Niên, 28-9-2026
ả giang hồ, 07-9-2026
“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con,
đó là người cao trọng nhất”
Kẻ phàm cứ muốn hơn nhau
Còn ai theo Chúa lặng vào khiêm nhu
Dịu dàng như gió chiều thu
Nhẹ nhàng, thoang thoảng khúc ru chân tình
Kẻ phàm muốn được tôn vinh
Còn ai theo Chúa hy sinh âm thầm
Hạt yêu khiêm nhượng nảy mầm
Nên cây thương xót đẹp ngần trái hoa
Kẻ phàm tham vọng phù hoa
Còn ai theo Chúa, thực thà đơn sơ
Hiền ngoan, trong trắng, ngây thơ
Cõi lòng thơm ngát ước mơ thiên đàng
Kẻ phàm cứ thích khoe khoang
Còn ai theo Chúa chẳng màng khen chê
Bởi tình yêu đã tràn trề
Trong tim ân sủng vỗ về hân hoan
Kẻ phàm kiêu ngạo dối gian
Còn ai theo Chúa bình an, chân thành
Lòng luôn có ý ngay lành
Trở nên bé nhỏ thiên thanh tâm hồn
Kẻ phàm ích kỷ, tự tôn
Còn ai theo Chúa thì luôn trọng người
Ơn gọi nào, cũng tuyệt vời
Giúp nhau chu tất giữa đời nhiễu nhương
Con xin tu học khiêm nhường
Để mong đi đúng con đường Giê-su
Trở nên bé nhỏ với Người
Đi theo lối nhỏ về trời bao la














Nhận xét góp ý