533. YÊU NHẤT CHÚA MÀ THÔI
Suy niệm Mt 21, 28-32
Chúa Nhật 26 Thường Niên, 27/9
ả giang hồ, 06-9-2026
“Những người thu thuế và gái điếm
sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.
Vừa khát khao được làm lại cuộc đời
Tai bỗng nghe biết bao lời nguyền rủa
Mới tẩu thoát khỏi vũng lầy ngập ngụa
Gặp ánh nhìn viên đạn lửa bắn đi
Chúa yêu ơi con chỉ biết thầm thì
Thưa với Chúa, chẳng can chi, mặc kệ
Bởi vì con, một mùa người tồi tệ
Cũng đáng đời để nhân thế khinh khi
Chúa muốn con, có nghe thấy điều chi
Cũng thinh lặng trong kiên trì nhẫn nhục
Bởi Chúa biết rằng con đang hạnh phúc
Được Chúa yêu và rất mực thứ tha
Tạ ơn Chúa, con tàn tạ, xót xa
Mới thấu hiểu tấm lòng Cha nhân ái
Ôi tình Cha là khoan dung quảng đại
Hiểu đời con nếm trải đủ mùa đau
Núi phù vân tựa làn khói tan mau
Sông hoan lạc dường bóng câu cửa sổ
Không ai trên đời ban ơn cứu độ
Cũng chằng có người gánh khổ cho con
Một mình Chúa nghe lời con nỉ non
Trong nước mắt khóc linh hồn còn, mất
Một mình Chúa thấu lòng con chân thật
Về yêu Chúa thôi, yêu nhất Chúa mà thôi…














Nhận xét góp ý