KHIÊM NHƯỢNG BIẾT MÌNH TỘI LỖI VÀ SÁM HỐI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=txt8FmA7OMg
27/9 CHÚA NHẬT 26 MÙA TN
Ed 18, 25-28, Pl 2, 1-5 {hoặc 1-11}; Mt 21, 28-32
“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.
Phàm là con người, thì ai mà không có những tính hư tật xấu, ai mà không có lầm lỗi. Bởi, do ảnh hưởng của tội nguyên tổ, con người luôn hướng về điều bất chính. Có câu nói: “Thánh nhân kia còn phạm ít nhất bảy tội trong một ngày”.
Câu nói ấy muốn nhắc chúng ta rằng: bảy mối tội đầu là kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, làm biếng, luôn đeo bám chúng ta, không rời ra phút nào trong ngày.
Có ai dám chắc mình luôn biết đề phòng và chiến thắng những âm mưu của ma quỷ? Và có ai nhớ là khi chiều theo ý ma quỷ, ý riêng mình mà phạm tội, là chúng ta chẳng tuân giữ lề luật Chúa, chúng ta làm mất lòng Chúa, cắt đứt nghĩa tình với Chúa…
Dụ ngôn hai người con mời gọi chúng ta xét lại lòng mình: nói làm mà không làm, hoặc nói không làm mà hối hận rồi đi làm? Cũng vậy, nói yêu Chúa để mượn Chúa đánh bóng mình, hay đã lỡ chưa yêu Chúa, làm phụ lòng Chúa thì có hối hận hết lòng, trở lại yêu Chúa hết lòng trong âm thầm lặng lẽ không?
Trong con mắt Chúa, đấng thấu suốt mọi sự, thì kẻ đạo mạo giả hình đạo đức bên ngoài không bao giờ làm vui lòng Chúa đâu, và cũng không được vào Nước Thiên Chúa vì không sám hối; còn những ai khiêm nhượng biết mình yếu đuối hèn mọn xấu xa tội lỗi, và có lòng và sám hối ăn năn, thì làm vui lòng Chúa và Chúa sẵn lòng mở cửa Nước Trời đón họ vào.
Ước gì không có gia đình nào tưởng mình đạo đức, rồi khinh bỉ anh em; nhưng khiêm nhượng, biết mình tội lỗi mà sám hối, yêu Chúa thực lòng, trở về với Chúa và yêu thương anh em
Lạy Chúa, xin cho các gia đình lòng khiêm nhượng chân thành, nhận ra sự hèn mọn yếu đuối tội lỗi, và quyết tâm sám hối trở về với Chúa, trong tình Chúa xót thương. Amen.














Nhận xét góp ý