352. BỊ NỘP TRONG TAY PHÀM
Suy niệm Lc 9, 44b-45
Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên, 26-9-2026
ả giang hồ, 05-9-2026
“Con Người sẽ phải bị nộp.
Các ông không dám hỏi Người về lời ấy”.
Con Thiên Chúa, Đấng Ngôi Lời sáng thế
Xuống làm người giữa dâu bể trần gian
Sao có thể bị nộp trong tay phàm
Bị hành xử như tội nhân đáng chết
Chuyện không thể, giờ đi vào hồi kết
Bởi Con Người tuân phục thánh ý Cha
Thinh lặng, khiêm nhu, nhân hậu, hiền hòa
Mặc ai đánh, cũng xin thua, nhẫn nhục
Ai dám biết trong lòng Người hạnh phúc
Được hiến mình cứu chuộc cả thế nhân
Cúi mặt xuống xin phó thác toàn thân
Con Chiên hiền lành bị đem đi giết
Ai dám biết, chỉ một mình Cha biết
Con dấu yêu tình tha thiết dâng trao
Nên lễ hy sinh đẹp ý Cha dường nào
Cha mở cửa, nhân loài vào cõi sống
Bởi lòng Cha cảm thương và xót động
Con Một Mình chịu thống khổ vì yêu
Yêu Cha nhiều, yêu nhân loại thật nhiều
Đại dương thương xót tràn triều ơn cứu rỗi
Lạy Chúa Giê-su, con giang hồ, tội lỗi
Vì yêu con Chúa bị nộp trong tay phàm
Con xin nộp mình trong tay Chúa từ nhân
Xin Chúa thứ tha, ban hồng ân cứu rỗi














Nhận xét góp ý