531. ĐẤNG KI-TÔ CỦA THIÊN CHÚA
Suy niệm Lc 9, 18-22
Thứ Sáu, Tuần 25 Thường Niên, 25-9-2026
gã tuần phiên, 04-9-2026
“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.
Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.
Các kỳ lão, thượng tế và luật sĩ
Đồng tình chối bỏ Đấng Ki-tô
Gây ra bao đau khổ cho Người
Và giết chết Người cách thảm hại
Nhưng ngày thứ ba, Người sống lại…
Lạy Đấng Ki-tô, Người vĩ đại biết bao
Xin cho chúng con biết trân trọng đón chào
Người là thượng khách từ trời cao giáng hạ
Là đại ân nhân có lòng thương nhiệm lạ
Dám hiến thân mình trên thập giá vì yêu
Xin cho chúng con thờ phượng đến muôn chiều
Đấng khiêm nhượng bỏ vương triều vinh hiển
Xuống tân cõi trần gian, cùng hiện diện
Trong thân phận người lắm chuyện bi ai
Xin cho chúng con lòng cảm tạ không phai
Từ hôm nay, đến mai ngày, và muôn thuở
Cảm tạ hồng ân Người xót thương cứu độ
Cả nhân loài vui rạng rỡ phúc tái sinh
Xin cho chúng con yêu mến đến trọn tình
Yêu Đấng Ki-tô đã hiến mình chuộc tội
Yêu mọi người bằng tình yêu cứu rỗi
Cho người vui cuộc sống mới bình an
Xin cho chúng con làm chứng giữa trần gian
Rằng Thiên Chúa Đấng toàn năng, toàn ái
Người đã yêu, và còn yêu mãi mãi
Để người trần gian phải thờ lạy tôn vinh
Xin cho chúng con dâng hiến thân mình
Cùng Đấng Ki-tô chí tình thương xót
Để khổ đau ai kia nên dịu ngọt
Nên niềm vui tín thác, phúc bình an.














Nhận xét góp ý