529. SAI CON VÀO GIỮA CUỘC ĐỜI
Suy niệm Lc 9, 1-6
Thứ Tư Tuần 25 Thường Niên, 23-9-2026
M. Sao Khuê, 03-9-2026
“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa
và chữa lành bệnh nhân”
Sai con vào giữa cuộc đời
Chúa mong con thuộc về Người mà thôi
Duy có Chúa, đã đủ rồi
Không cần bận vướng sự đời phù vân
Bởi Chúa ban, đủ hồng ân
Tình yêu, sức mạnh, quyền năng, chữa lành
Chỉ mong con mãi trung thành
Thì hồng ân Chúa mãi dành cho con
Bao lâu tình mến sắt son
Bấy lâu sức mạnh hãy còn vẹn nguyên
Chẳng cần của cải bạc tiền
Thì con giữ vững năng quyền thần linh
Khiêm nhường bước xuống nhân sinh
Chạnh lòng thương xót, chân tình thứ tha
Là Tin Mừng đã nở hoa
Đời con hạnh phúc bao la tuyệt vời
Sai con vào giữa cuộc đời
Con nào đâu chịu đơn côi một mình
Chúa đồng hành, dẫu lặng thinh
Nhưng luôn nâng đỡ hành trình thừa sai
Vui luôn nhé, chớ u hoài
Sống Tin Mừng, phải tràn đầy niềm vui
Cho người ở khắp muôn nơi
Tin Lời con dạy, là Lời bình an














Nhận xét góp ý