GIỮ ĐÈN CHO SÁNG, ĐỂ CHIẾU SÁNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=tAQx4MDxiT0
21/9 THỨ HAI TUẦN 25 TN
Cn 3, 27-34; Lc 8, 16-18
“Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”
Nhờ Bí Tích Rửa tội, chúng ta được sống sự sống của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su, và cùng với Đức Giê-su.
Sự sống mới này là sự sống tràn đầy ánh sáng của chân lý, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của một niềm hy vọng vĩnh cửu. Vì thế, mỗi người đã trở nên tạo vật mới, trở nên ánh sáng soi chiếu cho cuộc đời nhận thấy chân lý và tình thương của Chúa.
Ánh sáng chân lý phải đi vào trong bóng tối mê muội. Ánh sáng tình thương phải đến tận cùng thế giới thù hận, ghen ghét, bất hòa, phải đi vào tất những con hẻm những ngõ ngách của đố kỵ, chia rẽ. Ánh sáng của Tin Mừng Chúa Giê-su phải xua tan đi những tin buồn của kiếp người này.
Chúa Giê-su đã thắp lên trong chúng ta ánh sáng. Và Sứ mệnh của mỗi Ki-tô hữu là phải sáng và phải chiếu sáng. Đó là khát khao, là ước muốn của Chúa, là thánh ý của Chúa. Chúa Giê-su xác nhận: “Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”
Ước gì mỗi người tự hỏi: đèn của mình còn sáng không? Đức tin, đức cậy, đức mến còn sáng không, hay tắt ngúm từ lâu rồi?
Đức tin của mình không sáng thì làm sao chiếu sáng đức tin cho cuộc đời. Lòng trông cậy của mình không sáng, thì làm sao thắp lên niềm hy vọng. Lửa yêu thương của mình đã tắt, đã nguội lạnh, thì lấy ở đâu ra sự nồng nàn mà ủ ấp trái tim ai?
Tại sao tắt? Bởi vì chúng ta không lắng nghe Lời Chúa, không thực hành Lời Chúa, không nhờ Lời Chúa giữ lửa cho cuộc đời mình. Và bấy giờ, đèn không sáng nữa, không còn dầu thắp sáng nữa, sẽ bị vất đi. Người không còn sáng nữa, trở nên vô dụng.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn lắng nghe và thực hiện Lời Chúa, để giữ ngọn đèn Tin Cậy Mến sáng mãi, đủ để chiếu soi và làm chứng cho Nước Chúa hạnh phúc bình an. Amen.














Nhận xét góp ý