HỒNG ÂN CỨU ĐỘ, HỒNG ÂN BẤT CÂN XỨNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=g_GI8kii8Xw
20/9 CHÚA NHẬT 25 MÙA TN
Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.
Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người, vì yêu thương con người. Tiên tri E-dê-ki-en nói: “Chính ta sẽ tìm kiếm các chiên Ta”. Quả thực, Thiên Chúa luôn để mắt tới con người, tới từng người, và Người muốn tất cả được vui hưởng lòng thương xót thứ tha của Người , muốn tất cả được cứu độ.
Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su ví Thiên Chúa như ông chủ vườn nho tìm kiếm công nhân vào làm vườn nho của mình. Thành ý của ông chủ không phải là để thêm lợi lộc gì cho chủ, nhưng để ai cũng được lãnh một đồng, như nhau, bất kể đến sớm hay đến muộn, làm nhiều hay làm ít.
Vườn nho là hình ảnh của Giáo Hội hôm nay và cũng là hình ảnh Nước Thiên Chúa trong cõi sống đời sau. Ơn cứu độ, hay nói đúng hơn là phần thưởng đời sau trong Nước Thiên Chúa, luôn luôn là một hồng ân bất cân xứng với con người chúng ta. Bởi, không phải vì chúng ta đã gia nhập Hội Thánh Chúa trước hay sau, phục vụ Giáo Hội sớm hay muộn, phụng sự Chúa trong tha nhân nhiều hay ít, mà được cứu độ, nhưng được cứu độ là nhờ Chúa xót thương. Ơn Cứu Độ là quà tặng của lòng thương xót.
Vậy, nếu thật tin Chúa xót thương mỗi người, và hết thảy mọi người bằng một tình thương bất cân xứng, như nhau, thì không có lý do gì để mình có thể ganh tỵ hơn thua với anh chị em mình về ân sủng cứu độ. Ngược lại, chúng ta còn phải cảm tạ hồng ân Chúa và vui mừng cùng anh chị em mình, mới là phải lẽ.
Ganh tỵ là thái độ của người kiêu căng nghĩ tới công trạng của mình, nhiều hơn nhớ đến lòng Chúa xót thương. Ước gì các gia đình khiêm nhượng nhận ra mình bất xứng và đang được yêu.
Lạy Chúa, các gia đình xin cảm tạ Chúa, vì Chúa thương tìm kiếm, cứu chữa và ban hồng ân cứu độ cho chúng con và cho hết mọi người. Vinh danh Lòng Thương xót Chúa muôn đời. Amen.














Nhận xét góp ý