524. ƯỚC NGUYỆN CỦA HẠT GIỐNG
Suy niệm Lc 8, 4-15
Thứ Bảy, Tuần 24 Thường Niên, 19-9-2026
Hương Nam, 30-8-2026
“Hạt rơi trong đất tốt,
là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn,
họ sinh được hoa trái”
Hạt giống muốn thối đi trong lòng đất
Nảy mầm xanh, thành cây lúa tốt tươi
Trổ muôn bông, no vàng sáng đẹp ngời
Thành lương thực cho con người sự sống
Hạt giống nào muốn an thân bất động
Chẳng được thối đi, nảy mộng, đâm chồi
Giữa vệ đường nằm trâng tráo chơi vơi
Làm mồi ngon cho chim trời xơi mất
Hạt giống nào muốn tìm nơi lẩn khuất
Giữa bốn bề vật chất với hư vinh
Cứ no bưa trong bụi rậm riêng mình
Không thể dâng tình, trổ sinh bông trái
Hạt giống nào muốn trơ trên đá sỏi
Có ngàn năm sỏi đá chẳng mềm ra
Hạt giống vô sinh giữa thế hệ gian tà
Chỉ vì ruộng lòng người ra vô cảm
Nhưng Người Gieo Giống thật là hào phóng
Cứ gieo đi, gieo xa rộng muôn nơi
Để hạt giống luôn ngưỡng vọng lên trời
Cầu xin Cha sai Thánh Thần ngự xuống
Chúa Thánh Thần sẽ làm tơi nương ruộng
Mặt đất chai, đá cứng cũng mềm ra
Chỗ thâm u sẽ quang đãng thật thà
Để hạt giống sẽ đươm hoa kết trái
Xin Chúa Thánh Thần đồng hành luôn mãi
Trên bước đường hạt giống Chúa Giê-su
Hạt giống chân tình hiền hậu khiêm nhu
Muốn dâng hiến, thối hư sinh mầm sống
Mầm sống Tin Mừng thắp lên niềm hy vọng
Một nhân loài vui hưởng phúc trường sinh














Nhận xét góp ý