THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CHÚA NHẬT XXIV TN A:
Thưa quý OBACE! Hận thù, bất khoan dung, trả thù, trả oán giống như một vết loét nhiễm trùng nguy hiểm, có nguy cơ ăn sâu và lan rộng trong con người, trong xã hội và trong lịch sử. Trong lịch sử Việt Nam, người ta vẫn còn nhắc đến việc Quang Trung trả thù các Chúa Nguyễn bằng cách đào mồ, quật mả và thả xuống sông. Đến khi Gia Long Nguyễn Ánh lên ngôi, ông đã trả mối thù hận này bằng việc đào mộ anh em nhà Quang Trung, giã nát xương rồi cho vào nòng pháo mà bắn.
Trong thời hiện đại, chúng ta cũng từng chứng kiến việc học sinh được nhào nặn trong sự căm thù Mỹ và chế độ cũ, đến độ tạo ra những lớp trẻ thiếu hiểu biết, cực đoan trong việc trả thù, không còn phân biệt đúng sai, phải trái, mà muốn trả thù bằng mọi cách, mọi giá. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự căm thù ấy vẫn đang thể hiện thái độ thù nghịch một cách điên cuồng qua những lời chửi bới trên các trang mạng.
Thưa quý OBACE, những đứa trẻ, những con người được nuôi dưỡng và lớn lên trong thù hận, được nhào nặn trong khao khát trả thù, thì chắc chắn tâm hồn không thể có chỗ cho sự bao dung, tha thứ; và chắc chắn những người ấy cũng không thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn, cũng như niềm vui, hạnh phúc khi biết mình được thứ tha. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta: Hãy biết tha thứ để cũng được Thiên Chúa thứ tha.
Tha thứ không phải là tạm quên, cũng không phải là gạt sang một bên những tổn thương mà người khác gây ra cho mình. Tha thứ còn phải là tự chữa lành, tự xóa đi những tổn thương người khác gây ra cho ta và làm mới lại mối tương quan với người đã gây tổn thương cho mình. Chắc chắn, đòi hỏi này không phải là điều dễ dàng, bởi vết thương nào cũng để lại vết sẹo; những tổn thương trong tâm hồn cũng để lại những vết sẹo như thế. Nhưng nếu vết sẹo trên khuôn mặt, người ta sẽ tìm mọi cách, mọi thứ thuốc để xóa đi hoặc làm mờ, thì vết thương trong tâm hồn cũng cần được chữa lành như vậy. Để rồi, cho dù có chạm đến, có nhắc lại, cũng không còn gây bất an, không còn khơi lên những cảm xúc thù oán, giận hờn, nhưng có thể thực sự buông bỏ quá khứ.
Lời Chúa hôm nay không dừng lại ở những khía cạnh tâm lý khi nói về sự tha thứ, nhưng mời gọi chúng ta biết xin lỗi và tha thứ theo cách Ngài dạy. Sách Huấn Ca hôm nay nói với chúng ta rằng: Hãy bỏ qua điều sai trái cho người khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn được tha. Đối với tác giả Huấn Ca, nếu chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, thì Thiên Chúa cũng dễ dàng tha thứ cho chúng ta: Kẻ báo thù thì chuốc lấy sự báo thù của Thiên Chúa. Vì người với người mà cứ nuôi lòng thù hận, mà lại muốn xin Thiên Chúa tha thứ, làm sao được. Cũng theo tác giả: Hãy nhớ đến ngày cuối cùng của cuộc đời, đừng nuôi hận thù cho đến lúc chết, cũng đừng mang hận thù xuống dưới nấm mồ.
Nếu chính bản thân là người gây ra lỗi với người khác, ta phải khắc phục điều sai lỗi bằng việc xin lỗi và thể hiện thiện chí của sự hối hận. Sự xin lỗi không nhất thiết được người kia dễ dàng đón nhận ngay, nhưng qua việc ta dám bước đến để làm hòa và xin lỗi, ta sẽ tìm lại được sự nhẹ nhàng cho tâm hồn mình. Hơn nữa, khi dám bước đến để xin lỗi và làm hòa, chúng ta đang tập sự hạ mình, nhìn nhận sự bất toàn của bản thân, để cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Người ta thường nói: Việc gây ra lỗi không đáng trách bằng việc khi biết mình gây ra lỗi mà không khắc phục, không dám xin lỗi.
Việc xúc phạm, gây tổn thương cho nhau thường xuyên xảy ra trong gia đình và xã hội. Có những người đã xin lỗi nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi, khiến những người khác dường như thất vọng và không còn tin vào những lời xin lỗi nữa. Chúng ta được mời gọi mang thái độ của Thiên Chúa: dễ bao dung, để cảm thông; dễ bỏ qua khi người khác gây ra lỗi hoặc làm phiền đến ta. Và nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với Phêrô hôm nay: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy”, để chúng ta có thể dễ dàng tha thứ và cho người sai lỗi cơ hội sửa mình.
Xin Chúa giúp ta khi gây ra những điều sai lỗi với anh em, biết khiêm nhường bước đến để xin lỗi và làm hòa lại với anh em. Và khi bị người khác gây tổn thương, xin cho chúng ta can đảm tha thứ, như chúng ta đã nhiều lần được Thiên Chúa xót thương và thứ tha. Amen.














Nhận xét góp ý