504. MƯỜI HAI CON NGƯỜI GIẢN DỊ
Suy niệm Lc 6, 12-19
Thứ Ba, Tuần 23 Thường niên 8-9
Ba Chuông, 21-8-2026
“Suốt đêm, Người cầu nguyện,
Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.
Chúa Giê-su một mình lên núi
Người cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm
Gặp gỡ Cha, để hiểu ý Cha xem
Cha dạy bảo thế nào, thời thực hiện
Ôi, đúng là một mối tình thánh thiện
Tình Cha Con luôn hiện diện trong nhau
Chẳng có việc gì, Con tự ý mình đâu
Luôn theo ý Cha từ đầu đến cuối
Tuyển chọn người để xây nền giáo hội
Tưởng dễ dàng, Con định vội là xong
Nhưng phải xin thánh ý cho đẹp lòng
Vì Con sống là sống theo thánh ý
Mười hai con người đơn sơ giản dị
Cũng vốn phàm, nhỏ trí, nhỏ khôn ngoan
Nhưng để thánh ý Cha được thành toàn
Con tuyển chọn hình thành đoàn môn đệ
Chỉ mười hai, đi năm châu bốn bể
Nói lời tình trọng thể: Chúa Xót Thương
Chỉ mười hai nối tiếp một con đường
Từ cõi đất hồi hương về thiên quốc
Con đường Giê-su, con đường cứu chuộc
Những kẻ tin, theo lối bước Người đi
Chỉ mười hai thôi, nhưng thật diệu kỳ
Việc Thiên Chúa thực thi vì thương xót
Môn đệ thừa sai, nay xin nối gót
Theo con đường thập giá Chúa Giê-su
Con đường của hy vọng, của niềm vui
Cho mỗi người, và cho toàn nhân loại














Nhận xét góp ý