503. NGÀY CHÚA NHẬT
Suy niệm Lc 6, 6-11
Thứ Hai, Tuần 23 Thường Niên, 07-9-2026
ả giang hồ, 21-8-2026
“Các ông quan sát xem
Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.
Chúa chữa bệnh nhân ngày Sabbat
Mấy người luật sĩ cứ lao xao
Sao không chữa bệnh vào ngày khác
Lỗi luật ngang nhiên xử thế nào?
Đáng tiếc cho người luôn giữ luật
Để khoe mình biết luật hơn ai
Hóa ra lòng họ yêu không thật
Mượn luật để xây những pháo đài
Sab-bát bây giờ là Chúa nhật
Chúa mong con cái sống yêu thương
Yêu là thờ phượng đẹp lòng Chúa
“Mến Chúa, yêu người”, tỏa ngát hương
Chúa nhật đến nhà thờ dự lễ
Tạ ơn tình Chúa thật cao vời
Chúa thương con cái đời dâu bể
Xuống phúc an bình mãi thắm tươi
Chúa nhật thời không làm việc xác
Để làm việc phúc đức cho đời
Viếng thăm, chia sẻ và cầu nguyện
Cho kẻ bệnh đau sớm phục hồi
Chúa nhật là ngày yêu Chúa nhất
Yêu người như Chúa đã yêu thôi
Thấy ai hoạn nạn thì thương giúp
Chớ ngoảnh mặt đi, chớ rủa người
Chúa nhật là ngày làm chứng tá
Của người môn đệ Chúa Giê-su
Tin Mừng loan báo cho thiên hạ
Bằng cách sống yêu hết mọi người














Nhận xét góp ý