501. ĐỪNG MƯỢN LUẬT LÀM ĐAU NHAU
Suy niệm Phúc Âm: Lc 6, 1-5
Thứ bảy Tuần 22 Thướng Niên, 05-9-2026
gã tuần phiên, 18-8-2026
“Tại sao các ông
làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”
Đói một chút, đành bứt bông lúa miến
Vò nát trong tay cho mịn, rồi ăn
Sao bảo thế là lỗi phạm giới răn
Phải thờ phượng Chúa trong ngày sab-bat
Luật pháp Chúa có đâu để trừng phạt
Mà bạn giả hình bắt nạt chúng tôi
Rằng chúng tôi đã lỗi luật nặng rồi
Cần răn dạy cho đáng đời tệ hại
Chỉ có Chúa mới thấu lòng thơ dại
Người xót thương, và luôn mãi xót thương
Ai giữ luật, xin hãy hiểu tận tường
Phải giữ luật vì thương, vì yêu mến
Đừng mượn luật kết án nhau trơ trẽn
Chúa rõ cõi lòng, ganh tỵ, ghét ghen
Hơn nhau chi thói gian dối giả hình
Chúa ưa thích ai thật tình với Chúa
Xin giúp con, cho con không dối nữa
Nhưng thật lòng yêu mến Chúa mà thôi
Thật lòng yêu và yêu hết mọi người
Thôi mượn luật làm đau nhau, đau mãi…














Nhận xét góp ý