482. NGƯỜI GIÀU VÀO NƯỚC TRỜI
Suy niệm Mt 19, 23-30
Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên, 18-8-2026
M. Sao Khuê, 8-8-2026
“Con lạc đà chui qua lỗ kim
còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”
Người giàu có, khó vào được Nước Trời
Vì lòng tham của hư đời trần thế
Thâu tóm vào mình cồng kềnh, khệ nệ
Như con lạc đà, không thể qua cửa kim
Danh lợi trần gian đầy ắp trái tim
Lo tìm phù vân, chẳng lo tìm Nước Chúa
Sang trọng, bảnh bao nhưng lòng đen đúa
Ích kỷ, kiêu căng, giữ của cho riêng mình
Chỉ khi nào người giàu biết hy sinh
Biết sẻ chia vì rộng tình bác ái
Cho ai đói nghèo, cho người khổ ải
Cho kẻ khốn cùng sống lại niềm vui
Chỉ khi nào người giàu xuống tân nơi
Chung chén phận những mảnh đời bi đát
Chung nỗi đau một mùa người đói khát
Mới hiểu rằng tiền bạc để làm chi
Để nuôi sống mình, và để cho đi
Chứ chẳng phải cất vào kho giữ kỹ
Nghèo ra đi cho sạch lòng, sạch trí
Nhỏ mình đi, cho thanh ý, thanh tâm
Người giàu ơi sẽ hạnh phúc vô ngần
Trong Nước Chúa gấp muôn lần giàu có
Người giàu ơi trở nên người nghèo khó
Để hiệp hành với nhân loại hồi hương














Nhận xét góp ý