483. MỘT ĐỒNG THƯƠNG XÓT
Suy niệm Mt 20, 1-16a
Thứ Tư, Tuần 20 Thường Niên, 19-8-2026
Ba Chuông, 06-8-2026
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”
Chúa gọi mọi người làm vườn nho
Không kể sớm trưa hay chiều tối
Cứ làm vườn, chân thành phấn khởi
Chúa vui mừng, Chúa thỏa ước mong
Đến sớm hay muộn, cũng một đồng
Không phải tiền công, nhưng ân thưởng
Hãy nhận lấy đi và vui hưởng
Chứ đừng ganh tỵ với hơn thua
Đừng nghĩ mình từ sớm tinh mơ
Vất vả lắm, bơ phờ khổ cực
Sẽ được trả công là nhiều nhất
Nhiều hơn người lất khất đến sau
Chúa chẳng trả công cho ai đâu
Người không biết luật điều sòng phẳng
Chỉ biết xót thương và ban tặng
Kẻ dữ lành, mưa nắng như nhau
Thế thì đến trước hay đến sau
Vẫn được trao một đồng thương xót
Cảm tạ Chúa đi tình dịu ngọt
Chia mừng với bạn mới đến sau
…
Hôm qua cha sở đến xức dầu
Cho cụ hôm kia vừa rửa tội
Cả làng nhỏ to niềm vui mới
Cụ chùa được rỗi, kỳ diệu thay
Cụ chùa đã mất, mới sáng nay
Bà con sum vầy dâng kinh nguyện
Chúc tụng lòng xót thương tỏ hiện
Cho người kịp đến phút hoàng hôn
Chẳng ai dám nghĩ mình phải hơn
Chỉ biết hợp hoan lời cảm tạ
Lòng xót thương vô cùng nhiệm lạ
Người đến sau nên trước cả rồi
Lắng lòng nghĩ lại chuyện mình thôi
Suốt một đời làm vườn nho Chúa
Có nhiệt tình chưa hay lần lữa
Mà đòi Chúa trả hạng nhất công
Xin cho con yêu Chúa hết lòng
Mừng anh em được một đồng cứu rỗi














Nhận xét góp ý