471. HIỆP NHAU CẦU NGUYỆN
Suy niệm Mt 18, 15-20
Thứ Tư, Tuần 19 TN, 12-8-2026
Ba Chuông, 01-8-2026
“Ở đâu có hai hoặc ba người
tụ họp nhân danh Thầy,
thì Thầy ở giữa những người ấy”.
Yêu nhau, yêu cả hồi lầm lỗi
Gặp gỡ, lắng nghe, thấu hiểu nhiều
Khe khẽ, nhẹ nhàng nói tiếng yêu
Cùng nhau phân định điều sai, đúng
Lỗi lầm, thiếu sót thì ai cũng
Va vấp trăm lần dễ tránh đâu
Cứ phải bắt đầu rồi bắt đầu
Mới nên hoàn hảo, nên người tốt
Dễ gì đổi mới đời đường đột
Nếu chẳng có ơn Chúa giúp cho
Yêu bạn thời chịu khó nhỏ to
Mời nhau thầm thỉ cầu xin Chúa
Nếu còn cứng cỏi, chai lỳ nữa
Nên gọi vài người giúp bảo ban
Cùng lắm mới thưa với cộng đoàn
Xót thương kêu khấn ơn hoàn thiện
…
Hai ba người hiệp nhau cầu nguyện
Có Chúa Giê-su hiện diện ngay
Cha ngự trên trời, mở rộng tay
Ban muôn ân sủng, đầy hồng phúc
Yêu nhau, yêu cả hồi cùng cực
Bởi tội, bệnh đau, hãy khổ sầu
Cứ hãy hiệp lòng, hiệp ý nhau
Vững tin Chúa nhậm lời cầu nguyện














Nhận xét góp ý