470. BƯỚC XUỐNG THẤP
Suy niệm Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Thứ Ba Tuần 19 Thường niên, 11-8-2026
M. Sao Khuê, 7-8-2026
“Các con hãy coi chừng,
đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”.
Muốn có vinh quang trong Nước Chúa
Thời phải khiêm nhường giữa thế gian
Đơn sơ, thành thật, hiền ngoan
Hóa nên trẻ nhỏ bình an, tinh tuyền
Trong tay Cha, một niềm tin tưởng
Trong lòng Mẹ tận hưởng tình yêu
Chúa là hạnh phúc huyền siêu
Hóa nên trẻ nhỏ được nhiều hồng ân
Chúa mời sống tinh thần khiêm hạ
Đừng nghĩ mình kẻ cả, kẻ cao
Nhưng là bước xuống với nhau
Tình người êm ái, dạt dào tình Cha
Người khiêm hạ nở hoa nhân ái
Kẻ bé thơ sinh trái mến thương
Hiệp hành trên một con đường
Đường Giê-su dẫn hồi hương quê trời
Bởi Chúa vốn là Ngôi Thiên Tử
Bỏ Ngai trời, xuống ngụ trần gian
Tìm con chiên lạc xa đàn
Cõng con chiên lạc về ràn mừng vui
Có bước xuống với đời cùng thấp
Mới đưa lên tới cõi cực cao
Không khiêm hạ, thì làm sao
Mình không nhỏ lại, đời nào gặp ai
Không khiêm hạ mở tai, mở mắt
Biết bao giờ nghe thấy được nhau
Thì thôi, xin chớ tự cao
Chi bằng tự hạ dạt dào tình vui














Nhận xét góp ý