461. NHỮNG MẢNH VỤN
Suy niệm Mt 15, 21-28
Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên, 05-8-2026
M. Sao Khuê, 26-7-2026
“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.
Những mảnh vụn của tấm bánh xót thương
Đủ cứu sống ai đoạn trường cơ khổ
Ấy là lòng tin của người bé nhỏ
Vốn lạc loài, khốn khó, bị bỏ rơi
Ồ hóa ra những vụn bánh trong đời
Tuy bé nhỏ vẫn cho người hy vọng
Bởi vụn bánh từ nguồn tình sự sống
Của Chúa Giê-su hiến trọn vì yêu
Một chút thôi tưởng bé nhỏ xíu xiu
Mà sống dậy niềm vui chiều cùng tận
Cứ tưởng bà Ca-na-an ngớ ngẩn
Ai dè là đức kham nhẫn của lòng tin
Khi đã tin và kiên quyết cầu xin
Thì với Chúa, không gì là không thể
Cứ khiêm nhường nhận mình là nhỏ bé
Đặt mình vào trong tay Chúa xót thương
Môn đệ thừa sai xuống giữa đời thường
Là mảnh vụ ngát hương tình Thánh Thể
Xin dâng trao cho bao người nhỏ bé
Chút bình an giữa dâu bể tân toan
Môn đệ thừa sai, nào hãy hân hoan
Dẫu bé nhỏ, giữa vô vàn vĩ đại
Xin còn nguyên một tấm lòng nhân ái
Chia sẻ cho đời mảnh vụn Giê-su














Nhận xét góp ý