462. CÙNG CHÚA BIẾN HÌNH
Suy niệm Mt 17,1-9
Lễ Chúa Hiển Dung. 6-8
Ba Chuông, 27-7-2026
“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”
Chúa đưa con lên đỉnh núi cao
Xa khỏi bể dâu sầu trầm đọa
Nhìn cảnh giới siêu phàm sáng lóa
Tuyệt nhiên là diễm lạ vui sao
Chúa đưa con lên đỉnh núi cao
Chạm tới cõi nhiệm mầu linh thánh
Diện kiến dung nhan Người lóng lánh
Ánh hào quang Con Chúa Tối cao
Cho con sống tình Cha ngọt ngào
Với Chúa, là Con Cha yêu dấu
Mở rộng lòng con cho hiểu thấu
Lời Cha ban, cứu rỗi nhân gian
Muốn ở lại đây, phúc vô vàn
Nhưng Chúa bảo hạ sơn hành hiệp
Xuống thật thấp cảnh đời oan nghiệp
Để cùng đi trọn kiếp nhân sinh
Hóa ra, theo Chúa phải biến hình
Sang trọng thành cùng đinh khiêm hạ
Vinh quang thật, là cây thập giá
Bước xuống đời, gánh cả đời lên
Bước xuống cả danh vọng tuổi tên
Biến từ trên cao, xuống dưới thấp
Cùng hiệp hành, và cùng hành hiệp
Với cuộc đời, bi thiết, thương đau
Vâng! Chúa đưa con lên đỉnh núi cao
Rồi bảo con xuống tận cùng đất thấp
Chúa muốn con đưa người từ đất thấp
Về vui với Chúa trên cõi Trời cao
Ôi! Cuộc biến hình vĩ đại biết bao
Biến đau khổ thành niềm vui hy vọng
Biến cõi chết thành dồi dào sự sống
Biến trầm luân thành hạnh phúc thiên thu
Cho con biến hình với Chúa Giê-su…














Nhận xét góp ý