448. UỐNG NỔI CHÉN THẦY KHÔNG?
Suy niệm Mt 20, 20-28
Mừng lễ Thánh Giacôbê, 25-7-2026
gã tuần phiên 14-7-2026
“Các con sẽ uống chén của Ta”
Uống nổi chén Thầy không, người môn đệ?
Chén xin vâng, khiêm nhượng và xót thương
Chén từ bỏ ngai cao cõi thiên đường
Chén chấp nhận xuống đời làm người thế
Uống nổi chén Thầy không, người môn đệ?
Chén hiến thân mình nên lễ hy sinh
Chén hân hoan phục vụ đến tân tình
Chén tang tóc vì xót thương khôn kể
Uống nổi chén Thầy không, người môn đệ?
Chén ân tình mùa dâu bể bi thương
Chén đắng cay trong vũng vực đời thường
Chén đau khổ, chén đoạn trường máu lệ
Uống nổi chén Thầy không, người môn đệ?
Để được vào trong Nước Chúa vinh quang
Nào có đâu một viễn ảnh huy hoàng
Đầy quyền lực như cõi phàm trần thế
Uống nổi chén Thầy không, người môn đệ?
Đừng mơ gì chuyện khanh tướng quyền uy
Bước theo Thầy, theo đúng đường Thầy đi
Là bước xuống phục vụ đời dâu bể
Khi đã yêu, không gì là không thể
Chén đắng cay bỗng ngọt đẹp vì yêu
Chén khổ đau nên hạnh phúc huyền siêu
Chén dâng hiến sáng ánh thiều vĩnh cửu
Môn đệ thừa sai, giữa đời tàn lụi
Nào mong chi chuyện tả hữu uy nghi
Cứ bước xuống đời, theo Chúa mà đi
Vui phục vụ ai sầu bi, đau khổ














Nhận xét góp ý