447. SỐNG LỜI XÓT THƯƠNG
Suy niệm Mt 13, 18-23
Thứ Sáu, Tuần 16 Thường Niên, 24-7-2026
M. Sao Khuê, 10-7-2026
“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được,
nên sinh hoa kết quả”.
Cho con tìm được niềm vui
Sống Lời Chúa dạy giữa đời nhiễu nhương
Nơi thù oán, con yêu thương
Nơi ganh tỵ, con nhịn nhường bình an
Nơi người nặng gánh tân toan
Con chia tín thác hân hoan chân tình
Nơi ngại gian khổ hy sinh
Con mời tận hiến hết mình vì yêu
Nơi sầu bóng đổ hắt hiu
Con cùng Chúa đến mỗi chiều ủi an
Nơi còn ngờ vực nghi nan
Con thầm khấn nguyện Chúa ban Thánh Thần
Nơi mê muội chuyện phàm trần
Con xin khơi dậy nguồn căn kiếp người
Nơi thương tích, nơi rã rời
Cho con chạm xuống với Lời xót thương
…
Con đi giữa cuộc đời thường
Xin Lời Hằng Sống dẫn đường con đi
Cứ như Lời, con thực thi
Lời sinh hoa trái diệu kỳ trần gian
Người người vui sống bình an
Lòng con cũng sẽ hân hoan một đời
Xin cho con, lắng nghe Lời
Giúp con sống trọn từng Lời Xót Thương














Nhận xét góp ý