KHÔN NGOAN TÌM KIẾM NƯỚC TRỜI
Lm. Giuse Đỡ Đức Trí
CHÚA NHẬT XVII TN A:
Trước đây, trên truyền hình có chương trình Shark Tank, chương trình này vừa muốn giới thiệu những thương gia giàu có, thành công, vừa tạo điều kiện cho các bạn trẻ, sinh viên có ý tưởng kinh doanh tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ những nhà đầu tư nổi tiếng. Cũng trong chương trình ấy, các thương gia giàu có muốn truyền cảm hứng làm giàu cho giới trẻ bằng cách dạy họ bí quyết thành công. Lời lẽ của những người có tiền trên truyền hình rất tự tin, tự hào và mạnh mẽ, khiến nhiều bạn trẻ mơ tưởng rằng chỉ sau một đêm thức giấc, mình có thể giàu có và nổi tiếng. Chương trình không thống kê số bạn trẻ được các thương gia đồng ý đầu tư là bao nhiêu, cũng không có con số cụ thể về những ai đã thành công nhờ chương trình này. Thế nhưng, chỉ sau vài năm, hầu hết những thương gia, đại gia từng dạy giới trẻ làm giàu ấy đều lần lượt rơi vào vòng lao lý, tù tội vì làm ăn lươn lẹo, gian dối, khai man trốn thuế, đút lót, hối lộ. Điều đó cho thấy: giàu có nhanh chóng chưa chắc là nhờ khôn ngoan, giỏi giang trong làm ăn, mà có thể chỉ là nhờ gian dối, luồn lách, quen biết thế lực hoặc lợi dụng kẽ hở của luật pháp.
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta một thứ khôn ngoan để đầu tư, không phải là khôn ngoan làm giàu vật chất, nhưng là khôn ngoan đầu tư cho sự sống đời đời của linh hồn. Hai dụ ngôn Chúa Giêsu kể có nội dung gần giống nhau: “Nước Trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người tình cờ gặp được, liền vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”
Trong dụ ngôn này, người tìm thấy kho báu chỉ là chuyện tình cờ. Anh không phải là nhà buôn, cũng không phải chuyên gia săn lùng kho báu. Dù không phải dân chuyên nghiệp, anh nhận ra rằng kho báu ấy là một khối tài sản rất lớn đã bị lãng quên từ lâu. Để bảo đảm an toàn và không bỏ lỡ cơ hội, anh chấp nhận đánh đổi tất cả tài sản của mình để mua trọn thửa vườn, với hy vọng số tài sản từ kho báu ấy sẽ lớn gấp bội số vốn anh bỏ ra. Cuối cùng, anh đã mua được thửa vườn và kho báu trong đó. Nước Trời và sự sống đời đời là một kho báu vô cùng giá trị, vượt trên mọi của cải vật chất. Vì thế, chúng ta cũng phải mạnh dạn và mau chóng chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mình có ở trần gian để được thửa ruộng và kho báu Nước Trời.
Khác với câu chuyện người tình cờ phát hiện kho báu, dụ ngôn thứ hai nói về một thương gia đi săn lùng ngọc quý. Tìm được viên ngọc quý, anh về bán tất cả tài sản để mua bằng được viên ngọc ấy. Là một thương gia, ai cũng biết tính toán sao cho lợi nhuận nhiều nhất; là một chuyên gia, anh biết rõ giá trị của viên ngọc mình vừa phát hiện. Trong tích tắc, anh tính toán và thấy giá trị to lớn mà viên ngọc sẽ mang lại, trong khi người khác không nhận ra. Vì thế, anh không hề đắn đo, mau chóng bán tất cả để mua viên ngọc, với hy vọng sẽ giàu hơn nhờ thương vụ này. Nước Trời cũng là một viên ngọc quý, chỉ những ai thành tâm, miệt mài tìm kiếm, tinh mắt phát hiện và biết định giá đúng, mới nhận ra được. Cũng vậy, chỉ những ai nhận ra giá trị vô cùng lớn lao của viên ngọc Nước Trời, sự bền vững đời đời của hạnh phúc mà Nước Trời đem lại cho linh hồn, mới dám đánh đổi cả tài sản lẫn mạng sống.
Hai nhân vật trong hai dụ ngôn Chúa Giêsu đã kể, cho dù là kẻ tình cờ phát hiện kho báu hay thương gia chuyên săn lùng ngọc quý, thì đều có một điểm chung đó là cả hai cùng dám quyết định nhanh chóng, đánh đổi tất cả những gì mình có: tài sản, ruộng vườn, để mua được kho báu hoặc viên ngọc quý là Nước Trời. Dụ ngôn thứ ba mang một ý nghĩa khác hơn: Nhiều người tỏ ra khôn ngoan, giàu có ở trần gian, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì cũng chỉ là kẻ khờ dại. Trái lại, có những người bị coi là khờ dại trước mặt người đời, nhưng trước mặt Thiên Chúa lại thực sự khôn ngoan. Điều quan trọng là phải biết và chọn lựa đâu là điều tốt nhất cho cuộc sống mai sau của mình và gia đình, tức là chọn hạnh phúc Nước Trời đời đời. Chỉ những ai dám đánh đổi lợi lộc, tài sản vật chất và kể cả mạng sống vì hạnh phúc Nước Trời mới là người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Ngày của Chúa sẽ đến như chiếc lưới quăng xuống biển, gom được đủ loại cá. Cá tốt thì được cho vào giỏ, còn cá xấu, không xứng đáng thì bị ném ra ngoài. Chắc chắn những loại cá bị ném ra ngoài là những kẻ khờ dại, đã từ chối không chọn Chúa và Nước Trời, đã không dám đánh đổi tất cả vì hạnh phúc đời đời, nên sẽ bị loại trừ. Còn những người khôn ngoan tìm kiếm hạnh phúc đời đời và Nước Trời, chấp nhận khó khăn, thử thách và dám đánh đổi tất cả vì hạnh phúc của linh hồn, thì sẽ được Chúa chọn vào nhà của Ngài.
Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị vô song của Nước Trời và sự sống đời đời; xin ban ơn khôn ngoan để chúng ta biết chọn theo ý Chúa hơn là theo ý mình, biết chọn điều Chúa muốn hơn là điều mình muốn. Amen.














Nhận xét góp ý