445. HẠT GIỐNG TỐT GIEO VÀO ĐẤT TỐT
Suy niệm Mt 13, 1-9
Thứ Tư Tuần 16 Thường niên, 22-7
ả giang hồ, 09-7-2026
“Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.
Xin cho con học nơi Chúa Giê-su
Bài học hiền lành và khiêm nhượng
Để đời con trở nên hạt giống tốt
Gieo vào lòng đời, đầy thương khó, khó thương
Hiền lành, khiêm nhượng, để đủ can trường
Chịu thiêu đốt trên vệ đường nắng đổ
Chịu làm mồi cho chim xơi bữa cỗ
Chịu mất mình đi, xóa tuổi xóa tên
Hiền lành, khiêm nhượng,để đủ trung kiên
Chịu lùm gai góc, lấn chen ngột ngạt
Chịu chèn ép cho tả tơi, tan nát
Chịu đời quên, mà con chẳng lãng quên
Hiền lành, khiêm nhượng để mãi vững bền
Chịu phơi trên đá sỏi, hoài cứng cỏi
Chịu miệt thị, chịu đuổi xua, từ chối
Chịu héo tàn, chịu mầm rễ, chết khô
Hiền lành, khiêm nhượng để đủ ngây thơ
Chịu hư thối, đâm chồi trong đất tốt
Chịu lớn lên giữa phong ba đường đột
Chịu oằn mình gánh muôn hạt vàng tươi
Chúa Giê-su, hạt giống tốt tuyệt vời
Của Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhượng
Cho con mãi mến yêu và tin tưởng
Có hiền lành, khiêm nhượng, mới thành công
Hạt giống Giê-su gieo xuống tận muôn lòng
Lòng hiền lành khiêm nhượng là đất tốt
Sẽ nảy mầm, lớn lên, chổi, rồi lộc
Cánh đồng đời thơm lúa chín vàng bông














Nhận xét góp ý