443. SÁM HỐI LÀ KHÔN NGOAN
Suy niệm Mt 12, 38-42
Thứ Hai, Tuần 16 Thường Niên, 20-7-2026
Ba Chuông, 07-7-2026
“Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này”.
Người khôn khoan đi tìm lòng khiêm nhượng
Nhận ra mình bé mọn tầm thường thôi
Yếu đuối, mong manh, hướng hạ, hư đời
Nương cậy Chúa Đấng cao vời chí thánh
Người khôn ngoan đi tìm hương đức hạnh
Nhận ra sự đời chóng vánh tiêu tan
Thôi tham lam mê muội chuyện tục phàm
Mau sám hối, hướng tâm về Thiên Chúa
Người khôn ngoan đi tìm tình chan chứa
Cõi trời cao, miền đất hứa vĩnh sinh
Tìm niềm vui thanh khiết thật an bình
Nơi Thiên Chúa, Đấng công minh chính trực
Người khôn ngoan đi tìm ơn tỉnh thức
Để nhớ mình là hạt bụi mong manh
Rất dễ vỡ như một chiếc bình sành
Xin ký thác đời mình trong tay Chúa
Người khôn ngoan không chần chừ lần lữa
Sám hối ngay, tu sửa cõi lòng ngay
Cho khiêm nhu, cho nhân hậu tràn đầy
Cho thương mến nồng say hương thanh khiết
Chúa biết lòng con cứ còn mải miết
Để chuyện phù phàm quấn xiết vào con
Như mạng nhện giam chặt con giữa vòng
Chiếc mạng nhện kiêu căng và ích kỷ
Xin giúp con sớm thoát vòng lao lý
Để tìm về chân thiện mỹ yêu thương
Con xin thôi bước dại dột lầm đường
Xin giúp con đủ can trường sám hối…














Nhận xét góp ý