442. CỎ LÙNG HAY CÂY LÚA
Suy niệm Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}
Chúa Nhật 16 Thường Niên, 19-7-2026
ả giang hồ, 07-7-2026
“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.
Con là cỏ lùng hay cây lúa
Trong đồng ruộng Nước Chúa hôm nay?
Cây lúa, thì đích thực là cây lúa
Cỏ lùng giống lúa, chẳng phải lúa đâu con
Con có thể già vờ tin, giả vờ yêu
Có thể giả vờ làm mọi điều đạo đức
Bởi không ai biết con dối hay thực
Nhưng Chúa thời thấu suốt tận thâm tâm
Con có thể giấu nhẹm bao lỗi lầm
Đậy kín kẽ bao tà gian, đôc ác
Tô vẽ mình như hiền nhân lỗi lạc
Nhưng chẳng bao giờ là cây lúa đâu con
Thực thà đi, đừng lâm lụy dối gian
Mến Chúa thật, đừng nghi nan, ngờ vực
Xót thương thật, chớ giả vờ ray rứt
Yêu người thời chân thực với người đi
Cỏ lùng ơi, mai đây sẽ được gì?
Người dối trá, khác chi loài cỏ rác
Cây lúa tốt cúi đầu muôn bông hạt
Cỏ lùng kia ngẫng cao cổ xác xơ
Xin chữa lành con, hôm nay, bây giờ
Sống với Chúa, tình con thơ chân thật
Sống với người tình trao không sợ mất
Sống thật lời, thật trí, thật thành tâm














Nhận xét góp ý