437. XIN CHO CON ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG
Cho con được là
phiên bản Chúa Giê-su…
M. Sao Khuê, 13-7-2026
Xin ban cho con đức khiêm nhường
Nhận ra mình tầm thường nhỏ bé
Chúa là Cha quyền năng khôn kể
Và mọi người, huynh đệ trong Cha
Khiêm nhường để yêu Chúa thiết tha
Mến anh em, chan hòa thành thật
Khiêm nhường để nhớ mình bụi đất
Được làm người, tay trắng, tay trơn
Nhớ chẳng có gì cao quý hơn
Là tín thác Cha hay thương xót
Dẫu bao nỗi đau đời đắng đót
Cũng thành êm ái dịu ngọt thôi
Khiêm nhường thấy Chúa ở mọi nơi
Trong kẻ giàu sang, người cùng khốn
Khiêm nhường cúi xuống và chạm xuống
Sẻ chia đời độ lượng từ bi
Khiêm nhường bẻ bánh đời mình đi
Trao tận tay ai kỳ thiếu đói
Khiêm nhường từng lời ăn tiếng nói
Cho người vui với người người vui
Ôi đức khiêm nhường mãi sáng tươi
Vốn tính thường hằng của Thiên Chúa
Cho con khiêm nhường, nên giống Chúa
Yêu thương muôn thủa đến muôn thu














Nhận xét góp ý