438. CÁI GÁNH CỦA NGƯỜI KHIÊM NHƯỢNG
uy niệm Mt 11, 28-30
Thứ Năm, Tuần 15 Thường Niên, 16-7-2026
ả giang hồ, 05-7-2026
“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.
“Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng
Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”
Chúa biết con, gánh sầu khổ, âu lo
Mãi nặng đè trên đôi vai gầy guộc
Chẳng có phút nào nghe nhẹ đi một chút
Chẳng ai đỡ đần, gánh giúp cho ai
Rồi lòng con cứ còn mãi u hoài
Phiền muộn, trách cứ, thêm dài cay đắng
Chiều buông thấp, gánh đời càng thêm nặng
Một đời hy sinh, gồng gánh được chi đâu
Còn lại đây núi tủi nhục, u sầu
Thân côi cút nhìn bóng câu cửa sổ
Phận tàn đông như sân ga bóng đổ
Nặng vô cùng bao khổ nhọc về không…
Tai vì con chẳng khiêm nhượng trong lòng
Chỉ nghĩ cái tôi ra công gánh vác
Phủ nhận ai kia âm thầm cộng tác
Gánh nặng đời vì con chẳng yêu ai
Tạ ơn Chúa, Lời Chúa yêu, tỏ bày
Đến với Chúa người hai vai nặng gánh
Học với Chúa bài hiền lành khiêm nhượng
Thật ngỡ ngàng con đã vỡ lòng ra
Cái gánh của người khiêm nhượng
Bao giờ cũng nhẹ nhàng êm ái
Tình yêu của người khiêm nhượng
Bao giờ cũng êm ái nhẹ nhàng
Người khiêm nhượng chẳng trách ai phụ phàng
Bởi gánh nặng vì yêu, luôn nhẹ nhàng êm ái…
S














Nhận xét góp ý