Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tám 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 7    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN, HY VỌNG VÀ CHO CƠ HỘI HOÁN CẢI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

CHÚA NHẬT XVI TN A:

Thưa quý OBACE, chúng ta thấy trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ là những người thương con cái nhất và cha mẹ cũng dễ dàng cảm thông, bênh vực, bào chữa khi con cái sai lỗi. Thế nhưng, có nhiều trường hợp ngay cả cha mẹ cũng mất kiên nhẫn với những đứa con ngỗ nghịch, mất hy vọng khi chúng sa lầy trong sai trái sau bao lần khuyên nhủ, dạy bảo. Trong nhà trường, thầy cô cũng có lúc hết kiên nhẫn với những học sinh đã lười biếng lại còn quậy phá. Khi chứng kiến những tội ác ngoài xã hội hoặc trong Giáo Hội, nhiều người vội vàng lên tiếng chỉ trích và có khi còn “kết án tử” cho người khác trước cả tòa án.
Phản ứng chung của con người là như thế, dễ mất kiên nhẫn khi thấy kẻ khác làm điều ác, dễ kết án khi thấy người khác làm sai, dễ phản ứng gay gắt khi gặp những bất đồng. Thế nhưng, Thiên Chúa lại hoàn toàn khác. Ngài không suy nghĩ, không cư xử theo kiểu con người, nhưng bao dung quảng đại với tội nhân và nhất là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, tạo cơ hội và hy vọng kẻ có tội biết hối hận ăn năn, làm lại cuộc đời để nên tốt hơn. Ngay cả khi con người hoàn toàn mấy hy vọng về tình trạng của người khác, thì Thiên Chúa vẫn hy vọng vào sự thay đổi của kẻ ấy và còn cho họ thêm cơ hội, thêm thời gian, với niềm tin tội nhân sẽ hoán cải.
Câu chuyện trong dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa hết sức kiên nhẫn với tội nhân. Con người khi chứng kiến cái ác, cái xấu xảy ra thường có phản ứng như những người đầy tớ trong câu chuyện. Phản ứng đầu tiên là oán trách, chất vấn ông chủ: “Thưa ông, phải chăng ông không gieo lúa tốt trong ruộng? Tại sao ông tốt lành mà lại để những sự dữ, sự xấu xảy ra?” Phản ứng thứ hai là: “Tại sao ông không tiêu diệt hết kẻ gian ác trên mặt đất này? Ngài có muốn để chúng tôi thay ông đi tiêu diệt chúng nó?”
Ông chủ là Thiên Chúa, không những không bực mình khi bị các đầy tớ chất vấn, mà Ngài còn ân cần trả lời: Dĩ nhiên Ta gieo giống tốt trong ruộng, nhưng khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đã gieo cỏ lùng vào giữa lúa và đi mất. Câu trả lời cho thấy, Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Ngài không tạo ra điều ác, cũng không gieo điều xấu. Sự ác và sự dữ là do con người và ma quỷ đã gieo vào thế giới này, để phá hoại ruộng lúa của Thiên Chúa. Trả lời cho câu hỏi thứ hai của đầy tớ: Sao ông ông không tiêu diệt kẻ xấu hoặc cho phép chúng tôi đi nhổ đám cỏ lùng đó? Ông chủ đã đáp lại rằng: Không. Vì khi nhổ cỏ, các ngươi làm bật gốc lúa. Cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc đó Chúa sẽ cho phân loại, lúa tốt thì cất vào kho Nước Trời, còn cỏ lùng thì bị gom lại và đốt đi.
“Cứ để cả hai mọc lên cho tới mùa gặt” – Đó là cách phản ứng của Thiên Chúa trước sự xấu, kẻ xấu. Thiên Chúa luôn hy vọng và ban cho chúng cơ hội để mọc lên và biến đổi. Ở chi tiết này chúng ta có thể thấy cách hành xử bao dung của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn và hy vọng Chúa đặt nơi kẻ tội lỗi. Người ta bảo rằng, không thể biến con sói thành con chiên, cũng vậy không thể mong cỏ lùng biến thành lúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn hy vọng ngay cả khi con người cho là không thể, thì đối vói Thiên Chúa điều đó vẫn có thể.
Liền sau câu chuyện cỏ lùng cùng những lời chất vấn của các đầy tớ, Chúa Giêsu kể tiếp hai dụ ngôn về hạt cải và nắm men trong thúng bột để cho thấy trách nhiệm của mỗi người, của cộng đoàn trong việc thay đổi thế giới và giúp anh chị em mình hoán cải. Trong cánh đồng thế giới mà Thiên Chúa dựng nên có đủ mọi cỏ cây, mọi loại người. Ngài đã gieo hạt giống Nước Trời vào thế giới này. Lúc khởi đầu, hạt giống ấy chỉ nhỏ bé như một hạt cải, nhưng nếu mỗi người mở lòng ra đón nhận hạt cải Nước Trời, thì chính Thiên Chúa sẽ là sức mạnh biến đổi, giúp những hạt cải đó nảy mầm, phát triển trong các tâm hồn và biến cả cánh đồng thế giới này thành những cây cải nước trời xum xuê, thành nơi nương náu cho chim trời, cho muôn dân.

Chúa cũng muốn mỗi người thay vì than trách, đổ lỗi cho người này người khác về những cái xấu đang xảy ra, thì hãy làm cho mình trở nên những nhúm men tốt, men yêu thương, men bác ái bao dung, men hiền hòa kiên nhẫn để làm dậy hương thơm của tình yêu thương cho xã hội và cho thế giới hôm nay. Khi xã hội này, thế giới này ngập tràn những điều tốt, ngập tràn yêu thương từ những nhúm men Kitô hữu, thì sẽ không còn chỗ cho những cái xấu nảy mầm nữa.
Qua Lời Chúa hôm nay, chính người Kitô hữu, các cha mẹ, các bạn trẻ cũng cần phải tự xét mình. Có thể chính mỗi người đang là những kẻ gieo cỏ lùng vào xã hội. Chúng ta là kẻ gieo cỏ lùng khi chúng ta không làm gương sáng, trái lại trở nên gương xấu cho người khác; chúng ta gieo cỏ lùng khi chúng ta dễ dàng nói điều xấu, nghĩ điều xấu, làm điều xấu cho người khác hoặc nóng nảy, chửi bới, bạo lực. Các cha mẹ gieo cỏ lùng vào tâm hồn con cái khi trở nên gương xấu trong cuộc sống, trong làm ăn, trong cách cư xử. Nhiều bạn trẻ Công Giáo đang gieo những thứ cỏ lùng xấu xa, là bạo lực ngôn ngữ, là hình ảnh không đẹp trên các trang mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.
Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra cơ hội Ngài thương ban để thay đổi lại cuộc sống và xin giúp mỗi người học nơi Chúa để biết sống bao dung, hiền hòa và kiên nhẫn với nhau hơn. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*