434. CHÚA MONG CON SÁM HỐI
Suy niệm Mt 11, 20-24
Thứ Ba Tuần 15 Thường niên, 14-7-2026
gã tuần phiên, 04-7-2026
Trong ngày phán xét,
“Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”.
Đã nhìn thấy vinh quang Chúa khắp nơi
Sao chẳng dám mở lời ca tụng Chúa
Còn ngờ vực, mãi chần chừ, lần lữa
Hẳn vì còn ngạo mạn quá chưa thôi
Tường tận xem bao phép lạ rạng ngời
Mà chẳng tin Ngôi Lời, Con Thiên Chúa
Lại xem mình còn tài ba hơn nữa
Tự sức người sỏi đá hóa thành cơm
Thân phận mình từ tay trắng tay trơn
Được nắm giữ cả núi vàng núi bạc
Giờ đến lúc thân người ra xơ xác
Mà lòng còn nhòa nhạt khúc tri ân
Chiều đời buông, thấp xuống tận mộ phần
Sao chưa ngỏ lời ăn năn sám hối
Còn cứng cỏi không nhìn ra tội lỗi
Tội kiêu căng từ chối Đấng xót thương
Có nghe không lời chúc dữ tận giường
Khốn cho ngươi! Kìa tai ương muôn kiếp!
Người đến từ đâu, Ta không hề biết
Mau ra ngoài, trốn biệt khỏi mặt Ta
Hóa ra, Chúa vẫn đợi, để thứ tha
Dẫu tội con là hằng hà vô số
Chúa vẫn thương và ban ơn cứu độ
Nếu lòng con biết sám hối ăn năn
Lạy Chúa quyền phép, lạy Chúa chí nhân
Con đã nhận ra ngàn lần sai lỗi
Bởi trí lòng con kiêu căng quá đỗi
Khiến con vô thần, vô cảm, vô tâm
Xin cứu con khỏi án phạt trầm luân
Này con quỳ gối, ăn năn, sám hối…














Nhận xét góp ý