435. EM VỀ VỚI CỘI NGUỒN
Tiễn biệt Maria Trần Thị Tuyết Trinh, 09-7-2026
Lễ An Táng 13-7-2026
M. Sao Khuê, 12-7-2026
Chúa gọi em, về cội nguồn
Thôi ngày đau khổ u buồn mênh mang
Thôi côi cút, thôi phụ phàng
Chúa yêu mở cửa thiên đàng đón em
….
Nhà mình vắng tiếng rên đêm
Còn lời kinh nguyện êm đềm thiết tha
Dâng lên Thiên Chúa là Cha
Giàu lòng thương xót, hải hà khoan dung
Xin cho em, được trùng phùng
Với Cha trên cõi vô cùng bình yên
Tuyết Trinh, tuyết trắng trinh nguyên
Nhờ ơn đau khổ truân chuyên một đời
Dâng em lên Chúa, Chúa ơi
Nhà con tín thác vào Lời xót thương
Phận người muôn nỗi tơ vương
Nhờ ơn sám hối, thơm hương thiên đàng
Bao năm trọng bệnh nặng mang
Cho em chuẩn bị hành trang lên đường
Giờ em về với cội nguồn
Chúa ơi mở rộng vòng ôm nhân từ
Cho em gặp Chúa Giê-su
Đấng em đau khổ cùng Người khổ đau….














Nhận xét góp ý