432. NGỘ ĐIỀU CHÚA KHIẾN
Tặng bạn hấp hối, chiều 9-7-2026
gã tuần phiên, 09-7-2026
Có lẽ nào, khi già, khi bệnh
Phải im thinh nghe lệnh bảo ban
Phải cúi xuống ăn mày ủi an
Phải năn nỉ chút tàn thương xót
Có lẽ nào niềm đau đắng đót
Phải lặng thầm chịu nhốt thâm tâm
Phải đui mù, phải điếc, phải câm
Phải đón nhận hiểu lầm, hiểu cạn
Có lẽ nào mùa người ngắn hạn
Phải buông tay bầu bạn gần xa
Phải quên đi thân thích, người nhà
Phải xem tất phù hoa, bụi cát
Có lẽ nào chẳng còn khao khát
Được chút yêu dẫu nhạt nhòa thôi
Được chút ủi an dẫu nửa vời
Được chút cảm một đời hy hiến
Có lẽ ấy đúng điều Chúa khiến
Để chẳng còn quyến luyến trần gian
Để hướng lòng tới cõi bình an
Cõi hạnh phúc vô vàn, muôn thuở
Có lẽ ấy đúng điều ngượng ngợ
Mà hôm nay mới ngộ thường chân
Xin giúp con cảm tạ tri ân
Điều Chúa muốn, là con cần có Chúa…














Nhận xét góp ý