428. ĐƯỢC NHẬN LÃNH, ĐỂ CHO ĐI
Suy niệm Mt 10, 7-15
Thứ Năm, Tuần 14 TN, 9-7-2026
Gã tuần phiên, 02-7-2026
“Các con đã lãnh nhận nhưng không,
thì hãy cho nhưng không”.
Lá chẳng nói rằng mình xanh xinh quá
Hoa chẳng khoe em đẹp nhất trên đời
Lá lặng thinh tặng thế giới thắm tươi
Hoa thầm nở dâng lòng người hy vọng
Xin cho con nhớ là mình đang sống
Nhờ muôn hồng ân Thiên Chúa thương ban
Chẳng để nắm giữ, nhưng để tỏa lan
Để chia sẻ nhân gian cùng vui sống
Nhận được, để cho đi, và hy vọng
Hy vọng mình biết sống cõi ly tan
Hy vọng người được sống nỗi hân hoan
Hy vọng thế giới chứa chan tình mến
Xin cho con quý hồng ân hiện diện
Để cùng người vui dâng hiến cho nhau
Tình yêu thương, còn mãi tới muôn sau
Của phàm tục chẳng màng chi nắm giữ
Cần có Chúa là đời con no đủ
Muôn sự đời làm héo rủ đời con
Của cho đi cứ tưởng mất, lại còn
Phần giữ lại, cứ tưởng còn, lại mất
Xin cho con ngộ ra điều rất thật
Chúa yêu con, Chúa mất tất, vì yêu
Cho con được, và được tất, được nhiều
Con cũng sẽ, vì yêu, đành mất tất














Nhận xét góp ý