427. TÌM CON CHIÊN LẠC
Suy niệm Mt 10, 1-7
Thứ Tư Tuần 14 Tn, 08-7-2026
ả giang hồ, 01-7-2026
“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.
Tìm đâu xa ngút, xa ngàn
Con chiên lạc đàn, chẳng ở đâu xa
Rất gần thôi, ngay trong nhà
Đôi khi chiên lạc chính là người thân
Chồng em bại liệt, thất thần
Nên cứ phải nằm một chỗ mà thôi
Hóa ra em phải khổ rồi
Đem chồng em gửi ở nơi chùa gần
Mẹ em tuổi đã bát tuần
Đứng ngồi, đi lại luôn cần người trông
Tủi thân mẹ, mỏi mòn trông
Trông con không được, thì trông chết lành
Cha không còn buổi loanh quanh
Nặng tai, mờ mắt, chòng chành bước đi
Cả ngày chẳng nói năng chi
Chờ em đôi phút thầm thì bên cha
Nhà mình im vắng tiếng ca
Mỗi người một cõi xót xa trong lòng
Lạnh lùng như buổi chiều đông
Phận người côi cút, lạnh còn lạnh thêm
Hóa ra chiên lạc là em
Lạc tình, lạc nghĩa, lạc niềm tin yêu
Để người côi cút sớm chiều
Còn em phơi phới phiêu diêu chơi đùa
Em là chiên lạc, biết chưa
Về đi với mái nhà xưa thân tình
Yêu cha mẹ, yêu gia đình
Mới là môn đệ đăng trình thừa sai…














Nhận xét góp ý