426. NHƯ LÚA CHÍN VÀNG ĐỒNG
Suy niệm Mt 9, 32-38
Thứ Ba, Tuần 14 TN, ngày 07-7-2026
ả giang hồ, 01-7-2026
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Khắp nơi trong thiên hạ
Tiếng kêu cứu eo sèo
Cứu đói, cứu đau, cứu nghèo, cứu khổ
Cứu bất hạnh, chán chường, cứu lạnh lùng tan vỡ
Cứu tù tội, bất công, cứu đổ nợ, tiêu tan
Cứu sự sống khi hơi thở chưa tàn
Cứu khỏi chết chóc, cứu mùa tang tóc
Cứu khỏi chiến tranh, khỏi bi thương tàn khốc
Cứu! Cứu! Cứu…
mà loài người đành bất lực, bó tay
Ồ hóa ra, trong cõi tạm bợ này
Còn nghe kêu cứu là còn đầy hy vọng
Bởi con người còn luôn khao khát sống
Như lúa chín vàng đồng, mà thợ gặt lưa thưa
Nguyện theo Chúa, đi lại con đường xưa
Con đường bước xuống, thấp xuống và cúi xuống
Xuống tân nỗi đau đời, xuống trái tim khẽ chạm
Xuống lòng thương cảm, xuống thương xót vô biên
Chia cho nhau tin cậy mến diệu huyền
Chia tín thác vào mối tình thiêng thánh
Chia Chúa Giê-su cho ấm lòng hoang lạnh
Cho đời thắm tươi niềm hy vọng vô biên
Nguyện xin cho người vui sống an yên
Chẳng phải vì cuộc đời sẽ không còn đau khổ
Nhưng vì tin khổ đau là con đường cứu độ
Để được sống muôn đời, muôn thuở ở đời sau
Tạ ơn khổ đau, thắp hy vọng xanh màu
Mừng lời kêu cứu, lời xanh màu hy vọng…
Suy niệm Mt 9, 32-38
Thứ Ba, Tuần 14 TN, ngày 07-7-2026
ả giang hồ, 01-7-2026














Nhận xét góp ý