425. CÁI KHẼ CHẠM CHỮA LÀNH
Suy niệm Mt 9, 18-26
Thứ Hai, Tuần 14 TN ngày 6-7-2026
Hương Nam 01-7-2026
“Con gái tôi vừa mới chết,
nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”
Có bà bệnh chạm vào gấu áo Chúa
Với lòng tin sẽ được Chúa chữa lành
E ấp, ngượng ngùng, đôi mắt long lanh
Chúa ngoảnh lại: “lòng tín thành cứu chữa”
Có em bé nằm im không thở nữa
Người xôn xao, kèn thổi khúc thương ca
Chúa nắm tay em bé giấc an hòa
Bỗng chỗi dậy vỡ òa niềm vui đẹp
Cái khẽ chạm của Đấng đầy quyền phép
Giàu xót thương phận nhân thế bi thương
Đã ban ơn sống lại thật phi thường
Cho những ai vững tin Người cứu độ
Chúa thấu hiểu bao mảnh đời khốn khổ
Vì bệnh đau nằm một chỗ than thân
Chúa chạnh thương và khao khát vô ngần
Bệnh nhân tin Chúa từ nhân cứu độ
Chúa thấu hiểu cõi lòng ai xấu hổ
Vì tội nhơ, vì nết xấu, tính hư
Chúa chạnh thương, ai khao khát đổi đời
Tin tưởng Chúa thứ tha người sám hối
Xin Chúa chữa lành, con đây, đầy tội lỗi
Bệnh tâm hồn, bệnh thân xác nguy nan
Lời yêu của Người khẽ chạm trái tim con
Con tin vững sẽ bình an vui sống…














Nhận xét góp ý