417. XIN CHÚA CHỮA LÀNH
Suy niệm Mt 8,28-34
Thứ Tư, Tuần 13 TN, ngày 1-7-2026
ả giang hồ, 25-6-2026
“Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ”.
Nặng lòng yêu sự thế gian
Bạc vàng, tài sản, phù phàm, hư danh
Lòng con như đã tan tành
Xin Chúa chữa lành, căn bệnh trầm kha
Tưởng một đời, sắc hương hoa
Lụa là thõng thượt giường ngà là vui
Tưởng kim cương, quí nhất đời
Sang giàu, danh vọng, kiếp người khang an
Ai dè ảo tưởng dối gian
Suốt mùa ám hại nát tan an bình
Sa tan ấy, cứ tàng hình
Cuốn con xa cõi trường sinh quê trời
Con cậy nhờ, nơi Chúa thôi
Chữa con thoát khỏi cảnh đời bi ai
Buông cho con, khỏi tiền tài
Khỏi danh vọng, khỏi giống loài phàm phu
Cho con yêu Chúa Giê-su
Nhờ Người, sống lại niềm vui an bình
Không còn mê muội phù vinh
Chỉ còn hạnh phúc với Lời tình xót thương














Nhận xét góp ý