TRÁI TIM CHẠNH THƯƠNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2026:
Vào cuối tháng Tư vừa qua, xảy ra một vụ việc: một em học sinh ở Đắk Lắk bị một chiếc xe rượt đuổi. Vì hoảng sợ, em đã lao vào cột điện và tử vong. Người lái chiếc xe đuổi theo, khi thấy nạn nhân gặp tai nạn, đã lặng lẽ quay đầu bỏ đi, không giúp đỡ cũng chẳng gọi ai đến cứu. Sự việc ấy cho thấy sự vô cảm của con người trước đồng loại đang cần trợ giúp. Và điều đáng buồn là sự vô cảm trong xã hội hôm nay không chỉ dừng lại ở một vài trường hợp cá biệt, mà dường như đã trở thành thói quen, thành thái độ sống của nhiều người, kể cả người tín hữu. Sự vô cảm đang dần giết chết tâm hồn, biến trái tim con người trở nên lạnh lùng, băng giá.
Thưa quý OBACE, con người có thể vô cảm với nhau, nhưng Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha dễ chạnh lòng thương. Ngài không bao giờ làm ngơ trước đau khổ của chúng ta là con cái Ngài. Các bài đọc trong lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay đã dùng những ngôn ngữ rất con người để diễn tả về một vị Thiên Chúa yêu thương như thế.
Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật trích lại lời ông Môsê nói với dân Israel. Ông nhắc nhở họ: đừng nghĩ rằng Israel được Thiên Chúa chọn vì tài giỏi, vì đông đúc, hay vì xứng đáng. Thiên Chúa chọn Israel không phải để ban cho họ đặc quyền hay sự ưu tiên nào so với các dân tộc khác, nhưng chọn và thánh hiến dân tộc này, để mời gọi Israel trở thành một dân riêng chuyên lo việc thờ phượng tế tự Thiên Chúa. Môsê nói với Israel rằng: “Thiên Chúa đã đem lòng quyến luyến mà chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em.” Lời này cho thấy Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn Israel chỉ vì Thiên Chúa chạnh thương và vì thể hiện lòng trung thành với lời thề hứa.
Ông Môsê cũng minh chứng cho thấy, ngay cả việc Thiên Chúa dùng quyền năng để giải thoát Israel ra khỏi Ai Cập; dẫn dắt, huấn luyện Israel suốt bốn mươi năm sa mạc, mặc dù nhiều lần Israel phản bội bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn trung thành, vẫn yêu thương và còn ra tay bênh vực Israel trước sự tấn công của quân thù. Tất cả những việc làm của Thiên Chúa đều do bởi tình thương vô điều kiện và vì sự trung tín của Ngài với giao ước đã thề hứa cùng cùng Abraham, Ixaác và Giacóp. Từ việc Thiên Chúa tuyển chọn, đến việc yêu thương giải thoát, tất cả đều phát xuất từ tình yêu vô điều kiện của Ngài. Thiên Chúa không đặt ra điều kiện nào; Ngài chỉ mời gọi và mong đợi Israel tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và thánh chỉ của Thiên Chúa mà thôi.
Trải dài trong lịch sử, đã nhiều lần dân Israel tỏ ra bất trung và phản bội Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn không trừng phạt họ. Cho đến nay, có nhiều người vẫn băn khoăn tự hỏi: “Tại sao Thiên Chúa không xua trừ cái xấu khỏi thế gian? Tại sao Ngài không loại bỏ kẻ gian ác khỏi mặt đất này?” Dường như con người luôn muốn Thiên Chúa phải ra tay ngay lập tức, nhưng Ngài không hành xử theo kiểu nóng vội của con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy cách hành xử của Thiên Chúa, và cũng là lời mời gọi của Người: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
Thiên Chúa của chúng ta không phải là một vị quan tòa ngồi đó để tuyên án, cũng chẳng phải cảnh sát giao thông sẵn sàng thổi còi bắt lỗi, hay cảnh sát hình sự luôn dò xét, theo dõi. Nhưng trước hết và trên hết, Thiên Chúa là Cha yêu thương. Ngài yêu thương nhân loại bằng trái tim bao dung của một người Cha dành cho những đứa con của mình. Ngài không dùng sự nóng giận hay hình phạt để răn đe, nhưng mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay để cảm thông, tha thứ và đón nhận.
Chúng ta học nơi Chúa sự khiêm nhường thật trong lòng. Khiêm nhường thật trong lòng chứ không phải là một thứ khiêm nhường hình thức, giả dối bên ngoài. Học sự khiêm nhường để biết cúi đầu, quỳ gối trước Thiên Chúa, nhìn nhận tất cả là hồng ân Chúa ban và mọi sự là bởi tình thương quan phòng của Chúa. Khiêm nhường để chúng ta thật lòng đến với Chúa, lắng nghe Lời Chúa và đón nhận sự uốn nắn cắt tỉa của Ngài. Khiêm nhường để thật lòng ăn năn sám hối, xin ơn tha thứ, chữa lành của Chúa qua bí tích Giải tội. Khiêm nhường để đón nhận Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, hầu được Chúa nuôi dưỡng và ban ơn trợ lực.
Trên lý thuyết, vợ chồng nào cũng yêu thương nhau, cha mẹ nào cũng thương con cái. Thế nhưng, vì yêu thương một cách ích kỷ, người ta khó có thể cảm thông và tha thứ khi bị người kia làm tổn thương. Chính vì thế, ngay trong gia đình, vợ chồng không tha thứ được cho nhau, bởi chưa đủ lòng bao dung, chưa đủ nhân từ, độ lượng. Trái lại, họ vẫn giữ ý riêng, quan điểm riêng, không muốn lắng nghe, chỉ muốn người kia làm theo ý mình mà thôi.
Cũng trong gia đình, nhiều cha mẹ không tha thứ được cho con cái, hoặc đòi hỏi con quá khắt khe, thiếu bao dung, thiếu kiên nhẫn lắng nghe. Con cái ngày nay có những vấn đề, những lo toan riêng, mà nhiều khi cha mẹ không hiểu, vì không gần gũi hoặc đã vô tình làm con cái khiếp sợ. Các bậc cha mẹ được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, dám sống hiền lành và khiêm nhường trong gia đình mình. Sự hiền lành và khiêm nhường ấy không làm giảm vai trò hay vị thế của cha mẹ; trái lại, nó giúp cha mẹ gần gũi con cái hơn, dễ dàng trò chuyện, lắng nghe và cảm thông. Hơn nữa, đó còn là bài học cụ thể để con cái noi theo, biết cư xử hiền lành trong gia đình và với mọi người.
Các bạn trẻ được mời gọi đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu để được Người yêu thương, nâng đỡ, và để học nơi Người biết yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu. Đó là thứ tình yêu quảng đại, không tính toán thiệt hơn, luôn biết trao tặng chứ không chiếm hữu ích kỷ. Khi đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp mỗi người thanh luyện tình yêu của mình, để dám yêu anh chị em, bạn hữu như chính mình đã được Chúa yêu.
Xin Chúa cho mỗi người biết học nơi Chúa Giêsu để sống khiêm nhường, hiền lành trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý