394. CON LÀ MUỐI ĐẤT, ĐÈN TRỜI
Suy Niệm Mt 5, 13-16
Thứ Ba Tuần 10 Thường niên, 09-6-2026
M. Sao Khuê, 01-6-20266
“Các con là sự sáng thế gian”.
Con là muối đất, đèn trời
Muối ướp cuộc đời, đèn soi nhân gian
Mặn đức tin, sáng bình an
Mặn niềm trông cậy, sáng ngàn xót thương
Con đi vào giữa đời thường
Cùng người nhịp bước hành hương quê trời
Muối con luôn mặn tinh khôi
Đèn con mãi sáng chiếu ngời hồng ân
Hồng ân thương xót gian trần
Hồng ân cứu chuộc thế nhân tội tình
Hồng ân tín thác trung trinh
Hồng ân hạnh phúc an bình của trời cao
Tạ ơn Chúa đã thương trao
Ơn tin cậy mến dạt dào niềm vui
Sai con đến với cuộc đời
Trao tin cậy mến cho người trần gian
Xin ướp con, măn nồng nàn
Xin giữ con sáng, tỏa lan tình trời
Cùng mọi người, sống niềm vui
Sống niềm hy vọng Nước Trời muôn thu
Cùng sống Lời Chúa Giê-su
Cùng chia sẻ Chúa Giê-su cho đời














Nhận xét góp ý