KHIÊM NHƯỢNG ĐỂ SỐNG TÁM MỐI PHÚC
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=2vfZ2MMEK_U
08/6 THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
Bài giảng trên núi, hiến chương Nước Trời, còn được gọi nôm na dễ hiểu là Tám Mối Phúc Thật, hoặc cụ thể hơn, tám con đường sống dẫn đến hạnh phúc thật là Thiên Chúa.
Ông Tư hay nói đùa với mấy cụ bạn: “Không có lòng khiêm nhượng, thì chẳng sống được mối phúc nào trong tám mối”.
Hóa ra, “tinh thần nghèo khó” được đặt lên hàng đầu, muốn mời gọi chúng ta trước tiên hãy khiêm nhượng và tín thác vào Thiên Chúa. Lòng khiêm nhượng và tín thác ấy, sẽ mở lối cho những nhân đức khác, dẫn chúng ta tới Thiên Chúa.
Nếu không nhận mình là hư không, là thấp kém, là thiếu thốn thì không thể nhận ra Thiên Chúa uy quyền, cao sang, giàu có và cũng không thể tín thác vào Người. Đức khó nghèo chỉ có nơi người có lòng khiêm nhượng. Không phải ai giàu có cũng kiêu căng, cũng không ai nói người nghèo vật chất của cải thì chắc chắn là khiêm nhượng. Đức khiêm nhượng dẫn tới sự tín thác. Đức khiêm nhượng khởi phát tình yêu, lòng nhân lành. Đức khiêm nhượng giúp chấp nhận đau buồn, hy sinh, chịu đựng vì yêu. Đức khiêm nhượng trổ sinh ơn khát khao điều công chính. Đức khiêm nhượng dặn lòng chạnh xót thương. Đức khiêm nhượng soi chiếu điều tinh tuyền thanh khiết. Đức khiêm nhượng dạy bảo xây dựng cuộc sống an hòa. Và cũng chính Đức Khiêm Nhượng là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta anh dũng làm chứng cho Thiên Chúa. Ai dám tin người kiêu ngạo có tình yêu, có hiền lành, có công chính, có chạnh thương, có ủi an chia sẻ…
Ước gì, Tám Mối Phúc Thật là chuẩn mực sống cho mỗi người, mỗi nhà môn đệ thừa sai. Ước gì tất cả sẽ bắt đầu sống Tám Mối Phúc Thật bằng đức khiêm nhượng của Chúa Giê-su.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mở lối hạnh phúc thật, xin cho các gia đình có lòng khiêm nhượng để bước vào và thực hiện. Amen.














Nhận xét góp ý