393. TÁM MỐI PHÚC THẬT
Suy niệm Mt 5, 1-12
Thứ Hai, Tuần 10 Thường niên, 08-6-2026
gã tuần phiên, 29-5-2026
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.
“Phúc ai có tinh thần nghèo khó”
Tinh thần nghèo khó
Người nghèo khó chắc chi đã có
Kẻ giàu có dễ gì có đâu
Chỉ có ai khiêm nhượng hàng đầu
Đặt vận mệnh đời vào tay Chúa
Nhận ra mình hư không muôn thủa
Hiện hữu này do Chúa dựng nên
Nguyên thủy mình tay trắng tay trơn
Điều nắm giữ là ơn lộc thánh
Lòng tín thác khởi đầu chơn hạnh
Đức khiêm nhường lỗi dẫn xót thương
Phúc hiền lành, đau khổ, buồn vương
Tín thác Chúa, Chúa luôn nâng đỡ
Tín thác là tinh thần nghèo khó
Xóa mình đi buông bỏ mình đi
Mới ngộ ra, Chúa, Đấng từ bi
Tuyệt thánh thiện, diệu kỳ thánh thiện
Phúc tinh vẹn nỗi niềm tiến hiến
Một đời dâng, tan biến trong yêu
Phúc nhất tâm nguyên lý cao siêu
Có tín thác, thấu điều cực nhiệm
Tám mối phúc khởi mùa vinh hiển
Trong Nước Trời diện kiến nhan Cha
Cho ai tin cậy mến thiết tha
Và tín thác lòng Cha từ ái
Khó nghèo tôi nhé, đừng sợ hãi
Giàu vô cùng trong cõi thiên thu
Giàu vô cùng với Chúa Giê-su
Đấng tín thác vào Cha, tuyệt đối














Nhận xét góp ý