CÓ ĐẠO, PHẢI SỐNG ĐẠO
PM. Cao Huy HoÀng
https://www.youtube.com/watch?v=Ha-3Ex1yPVw
04/6 THỨ NĂM TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người”.
Chúa Giê-su không bãi bỏ các lề luật của dân riêng Thiên Chúa, nhưng Người tóm lại hai điều quan trọng mà thôi: Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Người muốn cho họ biết chính Người là chủ của lề luật. Nghĩa là, luật mà họ đã từng tuân giữ, cũng là luật của Thiên Chúa ban cho họ qua các tổ phụ, các ngôn sứ. Chỉ có người làm luật, người lập pháp, mới có quyền sửa luật. Ai sống theo Luật mới mà Người đã tóm lại, ấy là người tin nhận Người là Con Thiên Chúa. Bởi thế, có luật sĩ kia đã tin nhận Người là Thiên Chúa duy nhất và đón nhận Lời Người dạy, thì Người đã chúc mừng: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”.
Đến nay, cả người công giáo, chưa công giáo, cả những người chống đối, cũng có thể biết đạo công giáo là đạo “Mến Chúa, Yêu Người”. Có những người chưa công giáo đã nhận xét rằng: “Người công giáo là “người theo đạo”, chứ chưa phải là “người có đạo”, bởi vì họ không thấy cái đạo “yêu thương” thể hiện cụ thể nơi cuộc sống các gia đình, đôi khi, còn thấy ngược lại.
Ước gì các gia đình khiêm tốn nhận ra cái thiếu sót trầm trọng của mình. Thiếu sót ấy là: chưa yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cho nên, còn cách sống tham lam mê muội đủ chuyện danh lợi dục phàm tục hư hèn; chưa yêu người như mình vậy, cho nên, đã không những không sẻ chia, không bác ái, mà còn hơn thua tranh giành vun quén mọi thứ cho mình…Không kính mến Chúa trên hết mọi sự, là là căn cội của lòng vô cảm, vô nhân. Lòng vô cảm, vô nhân là con đường dẫn đến tội ác.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình quyết lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người, như Chúa đã yêu, để trở nên ánh sáng của người môn đệ thừa sai giữa đời. Amen.














Nhận xét góp ý