386. THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG
Suy niệm Mc 12, 18-27
Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên, 03-6-2026
M. Sao Khuê, 27-5-2026
“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết,
mà là Thiên Chúa kẻ sống”.
Phù vân mây hợp, mây tan
Mà người mơ sống đến ngàn năm sau
Mãi sướng vui, mãi đẹp giàu
Thỏa mùa tận hưởng muôn màu lạc hoan
Ai mong chi cảnh lui tàn
Nhưng nào tránh khỏi phút toan lìa đời
Biết là tro bụi tả tơi
Cứ mong hóa kiếp tuyệt vời vinh sang
Con người vẫn giấc mơ hoang
Vào mùa sống lại huy hoàng phố hoa
Cũng múa nhảy, cũng hát ca
Cũng chồng vợ, cũng rượu trà tê mê
Hay đâu, khi Chúa gọi về
Là về cõi sống, về quê trên trời
Người nên thần thánh cao vời
Không còn vương vướng mùi đời tử vong
Chúa là sự sống tinh trong
Vô cùng thánh thiện, giàu lòng xót thương
Ai mê chuộng sự đời thường
Sống trong sự chết thê lương muôn đời
Hướng lòng về Chúa trên trời
Là buông bỏ tất một thời phù vân
Chúa là Thiên Chúa chí nhân
Của ai khát sống tình thân với Người














Nhận xét góp ý