385. ĐỒNG TIỀN TRONG NƯỚC CHÚA
Suy niệm Mc 12,13-17.
Thứ Ba Tuần 9 Thường niên, 02-6-2026
M. Sao Khuê, 28-5-2026
“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê,
và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”.
Tiền có hình ông kia bà nọ
Không được dùng trong Nước Chúa đâu
Mang chi vào cõi đời sau
Chi bằng bỏ lại làm giàu cho ai
Tội nghiệp người cứ hoài vun vén
Cất cho đầy kho lẫm trần gian
Tưởng lòng mình sẽ bình an
Hóa ra tiếc nuối vô vàn điều thua
Ấy đồng tiền để mua sự sống
Là tiền chia hy vọng cho nhau
Xót thương ai khổ, ai sầu
Tật nguyền khốn khó, bệnh đau cơ cùng
Hóa ra tiền dùng trong Nước Chúa
Tiền có hình Đức Chúa Giê-su
Tiền hiền hậu, tiền khiêm nhu
Đồng tiền chia nhỏ để yêu muôn người
Hóa ra sống giữa đời dương thế
Cứ nhủ lòng hãy để Chúa yêu
Thuộc về Chúa, đến muôn chiều
Lòng mình không để nặng yêu thế trần
Chúa Giê-su khoan nhân, hiền dịu
Thuộc về Người chẳng thiếu điều chi
Xin cho con được kiên trì
Sống trong ân sủng, thực thi Tin Mừng














Nhận xét góp ý