384. THUỘC VỀ CHÚA
Suy niệm Mc 12, 13-17
Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên, 02-6-2026
gã tuần phiên, 26-5-2026
“Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê,
và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa”.
Chuyện thế gian, đừng mang vào nơi thánh
Cõi lòng mình là cung điện Ba Ngôi
Bạc tiền, danh vọng, những thú vui đời
Không có chỗ trong lòng con cái Chúa
Ngoài Chúa ra, không còn ai khác nữa
Chẳng thế lực nào mà mình phải tôn vinh
Chẳng thần minh nào phải khiếp đảm thất kinh
Người môn đệ, tin là tin tuyệt đối
Chúa chẳng vui khi lòng mình giả dối
Đổi dạ, thay lòng, bắt cá hai tay
Được đời sau, muốn được cả đời này
Không sớm, thì chày, tất tay đôi ngã
Giữ cho tinh tuyền trí tâm, lòng dạ
Mới đúng là người môn đệ thừa sai
Không để cho danh lợi thú đời này
Mãi vướng vít lắt lay cơn phàm tục
Chúa khát khao cho con người hạnh phúc
Trong bình an, của Đức Ki-tô
Là bình an buông bỏ cả phù đồ
Không luyến tiếc, chẳng mưu mô gian dối
Xin cho con lòng kính tôn tuyệt đối
Duy mình Ngài, lạy Thiên Chúa chí cao
Trên trần gian chẳng có đại nhân nào
Đáng sánh ví với Chúa Trời quyền phép
Cũng chẳng có công trình nào xinh đẹp
Bằng tác phẩm người Chúa dựng nên con
Chẳng có ai giải thoát cảnh lụi tàn
Chỉ một Chúa Giê-su ơn cứu chuộc
Xin giữ con, đừng để con lệ thuộc
Vào chuyện phàm trần, quyền lực thế gian
Thuộc về Chúa, con vui sống bình an
Thuộc về thế gian, con lụi tàn bất hạnh..














Nhận xét góp ý