383. PHẬN NGÔN SỨ
Suy niệm, Mc 12, 1-12
Thứ Hai Tuần 9 thường niêm, 01-6-2026
Ba Chuông, 22-5-2026
“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”.
Nặng lòng với chuyện phù vân
Đời quên tình Chúa vô ngần, vô biên
Chối từ phúc sống siêu nhiên
Xua tai chân lý, lẽ hiền, lời yêu
Phận ngôn sứ, vốn tiêu điều
Vì đời mụ mị bóng chiều vong thân
Chẳng buồn đón nhận hồng ân
Tự mình chuốc họa ngàn lần chưa thôi
Phận ngôn sứ, rắc gieo Lời
Lời thương xót, lời mừng vui, an bình
Đôi bờ giữa vực tử sinh
Mà đời mê muội, phụ tình trời cao
Phận ngôn sứ, mãi lao đao
Giữa vời trần thế xanh xao úa vàng
Lắm thương nhân loại phụ phàng
Ngôi Hai Con Chúa xuống mang phận người
Phận ngôn sứ, phải nổi trôi
Đau thương sỉ nhục, muôn lời đắng cay
Tưởng là thất bại trắng tay
Nhưng ngày chiu chết, là ngày quang vinh
Phận ngôn sứ, sống Lời Tình
Dẫu bao đau khổ, hy sinh cũng đành
Miễn là Chúa được vinh danh
Và Ơn Cứu Rỗi viên thành muôn nơi
Phận ngôn sứ, Chúa con ơi
Cho con kiên vững Sống Lời Xót Thương
Suy niệm, Mc 12, 1-12
Thứ Hai Tuần 9 thường niêm, 01-6-2026
Ba Chuông, 22-5-2026














Nhận xét góp ý