382. NHỚ LM. PA. NGUYỄN CAO CẦU
Giỗ Lm. PA. Nguyễn Cao Cầu 35 năm, 02-6-2026
gã tuần phiên, 31-5-2026
Mối tình đầu Phước An bé nhỏ
Con ngập ngừng bày tỏ Lời Yêu
Lễ con dâng nắng sớm mưa chiều
Của đoàn chiên chắt chiu nương lúa
Về Tân Lý biển tình chan chứa
Hương hồng ân thơm tựa nắng xuân
Bỗng chia tay, thương xót vô ngần
Đoàn chiên xa chủ chăn biền biệt
Vào thương khó, vào mùa bi thiết
Nỗi hàm oan buốt siết trái tim
Một mình con cõi vắng im lìm
Tưởng quẫn trí chết chìm trong ngục
Nhớ Chúa lắm, đau thương sỉ nhục
Con cùng Người giữa vực tử sinh
Ai nói gì cũng phải lặng thinh
Gật và gục một mình hiu quạnh
Xin biết ơn bao điều bất hạnh
Đã giúp con nên thánh giữa đời
Cảm ơn người ăn ngược, nói xuôi
Nhắc con luôn vâng lời Thiên Chúa
Mấy năm dài mong ngày mở cửa
Cho con về lại với đoàn chiên
Nhưng đúng là còn mãi truân chuyên
Phải về với Mẹ hiền quê cũ
Chuông nhà thờ buồn thân cô lữ
Con lặng thầm tế lễ đời con
Chiên ơi chiên, con nhớ mỏi mòn
Dâng thánh lễ cho tròn thương xót
Ôi Chúa Giê-su tình dịu ngọt
Là mạch nguồn tuôn vọt thánh ân
Xin thương chiên, chăm sóc ân cần
Thay cho kẻ hạ bần vô dụng
Một mùa người bao là rẻ rúng
Chúa gọi về trong cảnh lầm than
Nhưng lòng con luôn mãi hân hoan
Chào tạm biệt trần gian bi tráng
Ba mươi lăm năm con khuất bóng
Mà đoàn chiên vẫn mong ngóng tin con!
Tin con hiển vinh, tin con họp đoàn
Cùng chư thánh, chư thần ca tụng Chúa














Nhận xét góp ý