ĐÓN NHẬN CHÚA KI-TÔ VÀ SỐNG TIN MỪNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=yifXxrb9pGo
01/6 THỨ HAI TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN
2 Pr 1, 2-7; Mc 12, 1-12
“Chúng bắt cậu con trai giết đi và quăng xác ra vườn nho”.
Vườn nho là nhân loại, là dân riêng Thiên Chúa, là Giáo hội, là chính tâm hồn mỗi chúng ta. Thiên Chúa yêu thương dựng nên con người, đặt vào vườn địa cầu này sự sống xinh tươi; còn con người thì phản bội Thiên Chúa, đòi dựng nên cho mình một Thiên Chúa khác. Con người làm cho vườn thiêng ra hoang hoác, chết chóc kinh hãi. Bởi, Chúa chọn dân riêng, nhưng dân riêng không chọn Chúa, không đón nhận con Thiên Chúa.
Vì thế, Giáo Hội là vườn nho mới của Thiên Chúa, vườn nho đầy sự sống mới nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-su. Tâm hồn chúng ta là vườn nho xinh đẹp Chúa đã tạo dựng. Tâm hồn hư đi vì tội nguyên tổ, và đã được cứu chuộc nhờ Con Thiên Chúa. Vườn nho tâm hồn chỉ trổ sinh hoa trái xinh tươi nhờ đón nhận Chúa Giê-su và sống Tin Mừng Người đã dạy.
Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ các gia đình khiêm tốn mở lòng ra mà đón nhận ân sủng cứu chuộc nơi Chúa Giê-su, qua các mục tử, qua những người sống Tin Mừng. Giá trị con người không ở chỗ chức cao quyền trọng, phú quý giàu sang, nhưng là ở đời sống công chính theo Tin Mừng.
Ước gì các gia đình không loại trừ những người nghèo khổ, thấp bé, nhưng dám nhìn ra giá trị Tin Mừng trong đời sống khó nghèo của họ. Họ cũng là “môn đệ thừa sai của Tin Mừng”.
Giữa một xã hội chủ trương duy vật, vô thần, người ta đề cao và quý chuộng của cải vật chất, thì người sống Tin Mừng hẳn phải lội ngược dòng đời, để chứng minh cho mọi người biết rằng: vật chất không phải là bình an, hạnh phúc. Bình an hạnh phúc đích thực nơi những người đón nhận Chúa Ki-tô và sống theo Tin Mừng. Sống nghèo khổ mà vui với Chúa Ki-tô là sống thánh.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời này chính là Chúa Giê-su và Tin Mừng cứu rỗi. Amen.














Nhận xét góp ý