378. ĐÓN NHẬN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
Suy niệm Mc 11, 27-33
Thứ Bảy, Tuần 8 TN, 30-5-2026
Ba Chuông, 20-5-2026
“Ông lấy quyền nào làm sự đó?”
Chúa tỏ uy quyền Đấng hiển vinh
Mà đời hờ hửng như vô tình
Lòng chai dạ đá, luôn ngờ vực
Trí tối, tâm mê, mãi cứng tin
Há bởi kiêu căng giàu hiểu biết
Hay vì tự mãn vốn thông minh
Định hình một đấng thần linh khác
Thể hiện quyền năng đúng ý mình?
Xin Chúa giúp con luôn vững tin
Ngôi Hai Con Chúa, Đấng nhân hiền
Xót thương nhân thế từ trời xuống
Cứu rỗi con người dưới đất lên
Kẻ vững tin yêu thời hạnh phúc
Người bền cậy mến ắt an yên
Chỉ mình Chúa thôi, không ai khác
Lạy Chúa Giê-su, con mến tin
Môn đệ thừa sai luôn giữ gìn
Lòng tin cậy mến Chúa trung trinh
Cùng đi, cùng sống Tin Mừng Chúa
Cùng đến, cùng chia phúc lộc tình
Sông nước, núi đồi, bao khốn khó
Tin yêu, hy vọng, mãi an bình
Cầu xin Chúa mở lòng nhân thế
Đón nhận tình yêu Chúa hiển linh














Nhận xét góp ý