MẦU NHIỆM ĐỨC TIN – MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
LỄ CHÚA BA NGÔI 2026:
Trong thời gian vừa qua, sau khi bộ phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực
được công chiếu, đã có nhiều lời khen – chê trái chiều. Một trong những chi
tiết được tranh luận nhiều nhất là câu hỏi của bà Hoa (mẹ cô Thiên Ân): “Nó
có đạo không?” Chi tiết này đã tạo nên sự tranh luận, phản đối gay gắt giữa
các bạn có đạo và những người ngoại đạo. Ở đây, chúng ta không đi vào
những giải thích về tâm trạng lo lắng cho tương lai của con nơi người mẹ,
hoặc về những quan tâm chính đáng của Giáo Hội khi muốn đôi bạn bước
vào đời sống hôn nhân được “cùng bến cùng thuyền”, vì đã có nhiều người
viết về nội dung này. Nhưng có một vấn đề cần nói tới, là: có nhiều bạn trẻ
Công Giáo lên tiếng tranh luận và bênh vực, nhưng hoàn toàn nói theo cảm
tính, thiếu nền tảng giáo lý và đức tin. Hơn nữa, hai bên bị cuốn vào việc
dùng những lời lẽ nặng nề, thậm chí chửi bới, mà không quan tâm đến sự
khác biệt giữa các quan điểm. Quan điểm tôn giáo khác với quan điểm xã
hội; quan điểm về đức tin, gia đình, tình yêu và tự do của người có đạo cũng
khác với quan điểm của xã hội và những người khác. Vì thế, mỗi người mạnh
ai nấy nói, không ai muốn nghe ai, vì ai cũng cho rằng mình có lý, cuối cùng
quay ra chửi bới, miệt thị nhau trên mạng xã hội.
Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba
Ngôi – mầu nhiệm căn bản và cốt lõi nhất của đức tin Kitô giáo. Mầu nhiệm
này vượt quá khả năng lý luận của trí khôn, cũng không thể dùng khoa học
hay toán học để chứng minh. Chỉ có thể đón nhận bằng đức tin và lòng yêu
mến, và chỉ trong đức tin mới có thể đón nhận được mà thôi.
Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chỉ được Chúa
Giêsu mạc khải trong Tin Mừng. Trước đó, đối với người Do Thái, niềm tin
2
vào Thiên Chúa duy nhất là một niềm tin hết sức thiêng liêng và bất khả xâm
phạm. Đối với người Do Thái, họ không quan tâm để giải thích Thiên Chúa
là ai? Ngài như thế nào? Nhưng điều họ quan tâm đó là Thiên Chúa đã làm gì
cho họ. Vì thế, trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa từng bước bày tỏ cho họ
thấy những việc làm của Ngài. Niềm tin căn bản của người Do Thái, trước
hết đó là: Thiên Chúa là Đấng giải thoát. Qua biến cố xuất hành khỏi Ai Cập
thì trong niềm tin của người Do Thái, quả thật Thiên Chúa đã giải thoát họ.
Kế đến, Ngài mặc khải cho họ biết Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Tạo
Dựng trời đất. Và hôm nay, qua bài đọc Sách Xuất Hành, Thiên Chúa lại tỏ
cho ông Môsê và toàn dân thấy Ngài là Đấng Từ Bi, Nhân Hậu, Chậm Giận
và Giàu Tình Thương. Câu chuyện kể rằng: Thiên Chúa đã ban cho ông Môsê
hai bia đá ghi Mười Điều Răn, nhưng dân Do Thái đã quên Thiên Chúa mà
bái lạy con bò vàng. Thiên Chúa đã nổi giận và muốn tiêu diệt dân cứng đầu
này, nhưng qua lời cầu xin của ông Môsê, Ngài đã tha thứ cho dân. Thiên
Chúa lại gọi ông Môsê lên núi và trao cho ông hai tấm bia đá khác. Trong
đám mây, Ngài đã mặc khải danh của mình cho ông Môsê: “Đức Chúa,
Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và lòng thành
tín.”
Đặc biệt, làm Dấu Thánh Giá là hành động người tín hữu tuyên xưng
mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi một cách rõ ràng và dễ dàng. Vì thế, mỗi tín
hữu hãy luôn ghi nhớ và mạnh dạn tuyên xưng ở mọi nơi, trong mọi công
việc, nhưng cần phải lưu ý là hãy làm dấu một cách trang nghiêm và ý thức.
Bởi đó là dấu chỉ tuyên xưng đức tin của người Công Giáo, chứ đừng làm
dấu thánh giá một cách máy móc như vẽ bùa chú. Vì qua Dấu Thánh Giá,
chúng ta tuyên xưng Một Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần, đồng
thời làm thành hình Thánh Giá để nói lên mầu nhiệm Tử nạn cứu chuộc của
Chúa Giêsu. Dấu Thánh Giá và lời tuyên xưng ấy được ghi dấu từ trong tâm
trí (trên trán), đến trái tim (nơi ngực), và thể hiện cụ thể qua việc làm (đôi
vai).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn can đảm sống và tuyên xưng
mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, bằng chính đời sống gia đình và bằng
những việc làm bác ái, yêu thương hằng ngày. Amen.














Nhận xét góp ý